Trong cách trả lời những câu hỏi của em, anh ta đã chứng tỏ rất rõ ràng là một người giả dối, thậm chí có phần trắng trợn nữa vì dám làm chuyện bậy bạ ngay trong nhà mình. Thoát khỏi anh ta, đời em sẽ rộng mở, lòng em sẽ thanh thản, và cuộc sống của em không bị bế tắc nữa. Cố gắng lên em.
Cách đây 1 năm, mình nghĩ là hy sinh cả cuộc đời sống trong im lặng mà không cần đòi anh một điều kiện gì để chuộc lỗi lầm là lấy đi chồng và cha người khác. Nhưng bây giờ khi đọc thư các bạn, mình nghĩa là phải rút lui. Đó mới là chuộc lỗi, mình sẽ ra đi mặc cho chuyện gì tiếp sẽ xảy ra. (Huong)
Bạn hãy suy nghĩ lại đi, người vợ chưa biết thì chưa muộn đâu. Nếu bạn làm gia đình người ta tan nát, bao nhiêu người đau khổ vì bạn thì suốt đời này bạn cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Tất cả đều có nhân quả, có vay có trả, tất nhiên khi trả là gấp mấy lần. (Com Tam)
Nếu muốn chết thật, tôi chỉ cần một lần tự tử là đủ, đảm bảo sẽ không có ai còn cơ hội nhìn tôi sống trên cõi đời này, không có khóc lóc, không gây sốc hay những cảm xúc thương hại, thông cảm của người thân. Màn kịch đau khổ, chết chóc kia thật lố bịch bạn ạ. (Xuan Hung)
Tôi đọc thư cảm ơn của bạn sau tất cả lời khuyên. Tôi thấy bạn cũng không có ý nghĩ gì thay đổi cuộc tình này. Bạn à, anh ấy có bỏ gia đình đi chăng nữa để lấy bạn thì bạn cũng chẳng hạnh phúc gì khi mất đi những người thân trong gia đình và còn bị mang điều tiếng cho cả cha mẹ bạn nữa. (Anh Huyen)
Đúng là mọi người có thể nói ra những điều lên án, những điều này khác, nhưng tôi hiểu được tình cảm mà người đàn ông kia dành cho em. Em có một trái tim để yêu, em cũng có một trái tim để biết lo, biết chia sẻ với người khác, người đàn ông kia cũng vậy. Nhưng thật trớ trêu khi rơi vào hoàn cảnh thế này.
Gần 2 năm nay mình thèm ước được chia sẻ, ngay cả những lời chửi mắng nhưng không được. Mình thật sự rơi cả nước mắt vì cảm giác như đang được có những người bạn chí thân tâm sự. Xin cám ơn các bạn và VnExpress nhiều lắm...
Bạn phải để ý rằng tại sao người yêu của bạn tự tử đến 3 lần mà cả bạn và vợ của anh ấy lại biết? Bạn có thấy một điều phi lý không? Sẽ còn rất rất nhiều điều rắc rối đến với Hương. Khi đó Hương có chịu được không khi bên cạnh là một người yêu như trẻ con, chẳng biết làm một người đàn ông! (Xuan Chinh)
Bạn sẽ thấy tình yêu của bạn rõ nét hơn, không bị ảo tưởng qua những bài test. Tôi cam đoan câu nói cuối cùng của anh ta là: "Anh thực sự yêu em, giá mà được gặp em trước khi gặp vợ anh. Anh không thể bỏ gia đình cho dù không hạnh phúc. Giá mà anh có cả gia đình và cả em". (Tieu Long Ly)
Vợ anh ta suốt ngày đầu tắt mặt tối đi làm và chăm lo cho gia đình nên quên đi sự lãng mạn khi xưa và cũng không kịp quan tâm đến tư tưởng của chồng mình đã thay đổi từ lúc nào. Tệ hơn nữa, chị ấy còn hết sức tin tưởng ở bạn, cho bạn đến ở nhờ và bù lại bạn nấu nướng dọn dẹp nhà cửa giúp chị ấy.
Đôi lúc chị vợ cư xử nằm ngoài mong muốn của anh chồng, bạn hãy bằng chính tình cảm thật của mình góp ý giúp chị thay đổi. Tôi tin rằng với nhiều năm chung sống như vậy, vì con cái mà vợ chồng họ sẽ tự điều chỉnh được hành vi để cùng nhau bước tiếp trên con đường của gia đình họ. (Yen)
Nếu chỉ là ân tình giúp đỡ trước kia của anh ta thì tôi nghĩ chị nên ra đi dù cho bất kỳ điều gì xảy đến cho anh ta, tự tử cũng là do anh ta lựa chọn. Một người đàn ông dễ dàng hủy hoại cuộc sống là người không đáng mặt đàn ông và tôi nghĩ anh ta cũng không xứng đáng với chị.
Nó làm mình trở nên xấu xa, ích kỷ lắm, nó làm lương tâm mình cắn rứt, thật khó chịu vô cùng. Buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ hòa lẫn vào nhau. Muốn xa không được, muốn gần cũng không xong. Nhưng theo ý mình, dù Hương và người ấy có đau khổ thế nào thì cuộc tình này không nên tiếp tục nữa. (Bong Bong)
Nếu Hương muốn dành người đàn ông đó về cho mình trước tiên Hương sẽ làm cho người vợ đau khổ. Rồi kế đến là những đứa con của anh ta sẽ nheo nhóc vì thiếu tình cảm của một trong hai đấng sinh thành. Liệu hai người có thể vui vẻ, thanh thản với tình yêu mới hay là sự dằn vặt, sám hối? (ngoc bich)
Nói một lời phũ phàng tình yêu nó chẳng làm được gì đâu. Đừng hy vọng vào tình yêu của người khác mà hãy tự yêu lấy bản thân mình Hương à. Bạn đang tự dẫn đời mình vào bể khổ đó. Việc đầu tiên Hương phải làm là rời khỏi ngôi nhà đó. Và bắt đầu cuộc sống thực sự của mình. (Bich Tram)
Sự việc người chồng muốn tự tử chứng tỏ anh ấy là người quá yếu đuối. Anh sợ không dám vượt qua những định kiến của xã hội để đến với người mình yêu, lại chọn giải pháp tự tử! Liệu chị Hương có định gắn bó đời mình với người đàn ông như thế?
Tôi rất muốn khuyên bạn nên nói cho vợ anh ấy biết rồi lặng lẽ ra đi vì chỉ có sự thật được phơi bày thì bạn mới thanh thản được. Nếu không lâu ngày bạn sẽ không có lối thoát. Vì bạn có ra đi, anh ấy cũng sẽ tìm đến bạn vì anh nắm được điểm yếu của bạn. (Gia Tran)
Cách đây vài năm, mình cũng đi học và ở nhờ một gia đình. Anh thì quá giỏi, đẹp trai, ăn nói ai cũng khen. Còn chị vợ thì tương đương như vợ của người mà đang yêu bạn. Anh lo lắng chỉ bảo cho mình đủ điều, rồi một ngày anh tỏ tình với mình. Lúc đó mình hiểu nhưng giả vờ ngây thơ không hiểu. (Lan Thanh Hang)
Và dù tình yêu của hai bạn có mãnh liệt thế nào thì hãy suy nghĩ đến người khác để làm nền tảng cho quyết định của mình. Đối với anh ấy là gia đình của mình còn bạn thì là cha mẹ, anh chị em của bạn. Hãy nghĩ đến họ trước khi bạn quyết định tiếp tục mối tình này. (Xuan Pham)
Bạn có biết câu "yêu là mù quáng không?". Bạn đang là nhân vật chính trong câu nói đó đấy! Khi đọc tâm sự của bạn, tôi thấy anh ta hiện lên hèn nhát và yếu đuối. Anh ta không dám chấp nhận sự thật khi đã yêu bạn mà không dám tiến đến mối quan hệ chính thức với bạn. (Nguyen Huyen)