From: nguyen huyen
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, November 19, 2006 3:19 PM
Subject: Huong than
Hương thân mến!
Tôi thực sự rất tiếc cho hoàn cảnh của bạn. Bạn có biết câu "yêu là mù quáng không?". Bạn đang là nhân vật chính trong câu nói đó đấy! Khi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy anh ta hiện lên là một người đàn ông hèn nhát và yếu đuối. Anh ta không dám chấp nhận sự thật khi đã yêu bạn mà không dám tiến đến mối quan hệ chính thức với bạn.
Tình yêu đích thực chỉ có một thôi, và anh ta đang mang một lỗi rất lớn là làm hai người phụ nữ anh ta đem lòng yêu đau khổ. Bạn hãy suy nghĩ kỹ đi, một ngày nào đó, vợ anh ta sẽ biết chuyện này và chị ấy sẽ là người đau khổ nhất cùng với con của họ.
Bạn nên nói chuyện với anh ta một cách rõ ràng, anh ta có sự lựa chọn và bạn cũng thế. Bạn còn cả một tương lai, hãy dũng cảm thay đổi cuộc đời mình. Anh ta không phải là người đàn ông đích thực, và hơn hết, không phải người đàn ông dành cho bạn.