From: ngoc bich
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 21, 2006 8:49 AM
Subject: Huong nen quen
Thật lòng mà nói Hương là người đang phá gia cảnh của người khác. Có thể trước kia tình yêu giữa hai người là có thật, những cảm xúc, những rung động là có thật và điều đó đã khiến cho chị nhớ mãi không bao giờ quên. Nhưng tình yêu ấy đã không còn đẹp nữa vì nó đạp lên đạo lý, lẽ phải của cuộc sống.
Nếu Hương muốn dành người đàn ông đó về cho mình trước tiên Hương sẽ làm cho người vợ đau khổ. Rồi kế đến là những đứa con của anh ta sẽ nheo nhóc vì thiếu tình cảm của một trong hai đấng sinh thành. Rồi liệu hai người có thể vui vẻ, thanh thản với tình yêu mới hay là sự dằn vặt, sám hối. Lẽ ra trước kia khi anh ta nói lời yêu Hương nên từ chối thay vì nhận lời.
Người xưa có câu “lửa gần rơm thể nào cũng bén”. Chuyện “bén lửa” của hai người là đương nhiên trong khi một người đang hừng hực muốn cháy trong khi người kia thì thêm xăng vào lửa. Có những cuộc tình mà khi hai người không đến được với nhau, nhưng khi nghĩ về nó người ta có thể xem đó là mối tình đẹp. Đẹp vì tình yêu ấy không bất chấp nỗi đau của người khác, đẹp vì nó dám bỏ đi cái dục vọng thấp hèn của con người.
Hương thử nghĩ hai người sẽ tiếp tục quan hệ đến khi nào? Tuổi xuân của Hương đang thời có nhiều điều kiện để đi tìm hạnh phúc riêng cho cuộc đời mình. Bây giờ mà Hương không thức tỉnh thì sẽ đến một lúc nào đó “cơm canh” chán chê, rồi tuổi xuân cũng qua đi thì người đàn ông đó sẽ rời bỏ Hương hoặc Hương sẽ chỉ là cuộc sống bên lề của anh ta. Rõ ràng là bây giờ “mỗi khi trách móc anh lại đòi bỏ đi”. Đàn ông cũng có thể vụng dại vì một bóng sắc lúc nào đó rồi họ trở về với vợ con. Hương càng lao vào đồng nghĩa với tự dắt mình vào ngõ cụt.
Yêu mà trong lòng chất đầy sự toan tính, ích kỷ và chịu đựng liệu có nên tiếp tục? Người có thể giải thoát Hương khỏi đau khổ chính là Hương. Hương đừng tự làm khổ cuộc đời mình và làm khổ người khác nữa. Hương hãy rời xa người đàn ông đó và gia đình của anh ta. Khi nào Hương thấy lòng mình thanh thản thì khi đó Hương sẽ tìm thấy hạnh phúc.