From: SUKI
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 23, 2006 1:32 PM
Subject: Hãy yêu và song!
Những lời Hương viết như là tâm trạng của người con gái tôi yêu và cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đúng là mọi người có thể nói ra những điều lên án, những điều này khác, nhưng tôi hiểu được tình cảm mà người đàn ông kia dành cho em. Em có một trái tim để yêu, nhưng em cũng có một trái tim để biết lo, biết chia sẻ với người khác, người đàn ông kia cũng vậy. Nhưng thật trớ trêu khi lại rơi vào những hoàn cảnh như thế này.
Có những người có khi sống hết đời cũng chưa có được tình yêu đích thực, họ cứ tưởng họ đã yêu, đang yêu, nhưng thực ra họ đâu biết được tình yêu đích thực còn đang ở đâu đó. Và rồi, khi họ nhận ra thì đã quá muộn và họ chẳng thể nào để có được nó. Ai đó có thể nói, nếu yêu như vậy sao không phá bỏ gia đình để mà đến với tình yêu mới? Nhưng nếu vậy, họ sẽ đâu còn có được một tình yêu thực sự vẹn toàn? Cái yếu đuối của người đàn ông này là con người của anh ta, không thể nói đó là một sự giả dối lừa gạt trong tình yêu như ai đó đã nói được.
Tình yêu là vậy đó. Em đã biết câu này chưa: hạnh phúc là khi biết yêu và được yêu, chứ không phải kiêu hãnh trên tình yêu của người khác. Tiền bạc có thể đến rồi lại ra đi, nhưng tình yêu thực sự thì không vậy đâu, nó sẽ ở lại mãi ở trong con người của mỗi người từng có nó. Người em yêu cũng vậy thôi, tình yêu mà họ nhận ra sẽ đi theo họ cả quãng đời còn lại, còn việc họ thể hiện như thế nào thì đó là tùy vào mỗi con người.
Nhưng anh hy vọng, người yêu em hãy đừng bao giờ có những hành động ích kỷ với người mình yêu, cho dù cảm giác ích kỷ thì không thể tránh được vì nó là cái cố hữu trong tình yêu. Còn em, hãy sống, làm việc cho thật tốt vì đó cũng là những điều người đàn ông kia mong muốn và là điều an ủi cho chính anh ta khi đã đem tình yêu làm khổ những người thân yêu. Còn cuộc sống hạnh phúc của em, em đã nhận được những điều rất quý báu trong cuộc sống, để rồi sẽ tìm được một người đàn ông thực sự cho hạnh phúc đời mình. Cuộc sống và tình yêu. Hãy yêu và sống!