From: B.Q
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 20, 2006 12:49 PM
Subject: GUI MISS HUONG
Tôi là một người trẻ tuổi và thường xem mục tâm sự để học hỏi kinh nghiệm cho mình. Tôi xin có đôi lời với chị.
Trường hợp của chị cũng không phải là cá biệt của những cô gái từ quê lên thành phố, bản thân tôi cùng có hoàn cảnh như chị, nhưng ở một khía cạnh khác. Việc ở nhờ nhà người quen đôi khi đánh mất bản lĩnh của một con người khi có những trói buộc nhất định và những tiếp xúc bất tiện với các thành viên khác. Chị là một người có học thức, chị nhận biết là không nên phá vỡ hạnh phúc một gia đình.
Tôi chỉ xin hỏi chị rằng bản thân chị có yêu người đó không, hay đó chỉ là cảm giác nhất thời của chị khi bị ức chế về tâm lý, người đó đối xử với chị như thế nào. Nếu chị và anh ta không thể sống thiếu nhau thì tại sao cả hai lại không đến với nhau? Tôi nghĩ sẽ có nhiều người cho rằng điều đó là không thể, vì sự ràng buộc gia đình, con cái. Nhưng duy trì một gia đình để làm gì khi nó đã lung lay tận gốc, sự tồn tại của nó chỉ làm khổ những người trong cuộc và sự quý tọng lẫn nhau đã không còn nữa. Việc giải thoát là lối tốt đẹp cho cả hai vợ chồng anh ta.
Còn nếu chỉ là ân tình giúp đỡ trước kia của anh ta thì tôi nghĩ chị nên ra đi dù cho bất kỳ điều gì xảy đến cho anh ta, tự tử cũng là do anh ta lựa chọn. Một người đàn ông dễ dàng hủy hoại cuộc sống là người không đáng mặt đàn ông và tôi nghĩ anh ta cũng không xứng đáng với chị. Hãy suy nghĩ đơn giản có thể chị sẽ tự tìm ra lối thoát cho mình.
Chúc chị sớm có quyết định đúng đắn.
Bảo Quỳnh........