From: Xuan Pham
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, November 19, 2006 4:26 PM
Subject: Cuoc doi nay!
Hương ạ,
Đọc xong tâm sự của Hương mình phải thốt lên rằng cuộc đời sao lắm trái ngang. Bạn cũng còn trẻ lắm, năm thứ hai đại học, cuộc đời còn nhiều thứ đẹp đẽ và hấp dẫn lắm, vậy mà giờ đây bạn lại vướng vào một cuộc tình thật ngang trái. Đúng là rất rất khó xử trong hoàn cảnh này để sao cho đúng với lương tâm và lẽ sống. Như bạn kể thì cả anh ấy và bạn đều hiểu những gì mình đang làm là lỗi lầm và hoàn toàn không nên một chút nào cả. Bởi vì họ đã là một gia đình đã có con và đều là những người tốt.
Đó là lý do lớn nhất mà khiến ai cũng phải suy nghĩ, nếu bạn và anh ấy đến với nhau thì gia đình ấy sẽ đổ vỡ và những đứa con là chịu thiệt thòi nhất. Ai cũng là con rồi mới trở thành bố, mẹ... nên hiểu rất rõ giá trị của một gia đình có cả bố, mẹ và những đứa con được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Nếu chỉ vì tình yêu của bạn và anh ấy lúc này mà gia đình đó tan vỡ, con cái trở nên bất hạnh... thì chính bạn và anh ấy là những người mắc một tội lỗi mà cả đời này sẽ day dứt hai người.
Mình phải nói như vậy bởi vì bạn nên hiểu một điều rất đơn giản trong lẽ sống của con người là mình sống không phải chỉ cho mình, quanh mình còn có nhiều người ràng buộc nhau trong các mối quan hệ. Một mình mình chỉ vì mình mà làm đau khổ bao người thân yêu khác, họ không có tội lỗi gì mà phải chịu những đau khổ mất mát do bạn gây ra. Mình nghĩ cả cuộc đời bạn sau này sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt dù bạn có được sống bên cạnh người mình yêu.
Mình rất hiểu tình yêu hai bạn bây giờ đang mãnh liệt và tưởng như không gì có thể ngăn cản hai người đến với nhau. Cuộc đời này chỉ có tình yêu ấy là lý do lớn nhất để hai bạn bất chấp tất cả để được gần nhau. Nếu anh ấy chưa có vợ thì chẳng nói làm gì, nhưng sự thật là anh ấy lại có con rồi. Theo như cá nhân mình thì bạn nên tìm cách để giải thích cho anh ấy hiểu trách nhiệm làm cha làm chồng của anh ấy đối với gia đình mình. Anh ấy không thể tìm cách tự tử để giải quyết tình cảm bế tắc của mình, để chối bỏ sự thật và để lại đau khổ và bất hạnh lại cho vợ con và những người thân yêu khác.
Và dù tình yêu của hai bạn có mãnh liệt thế nào thì hãy suy nghĩ đến người khác để làm nền tảng cho quyết định của mình. Đối với anh ấy là gia đình của mình còn bạn thì là cha mẹ, anh chị em của bạn, hãy nghĩ đến họ trước khi bạn quyết định tiếp tục mối tình này. Và một khi bạn và anh ấy suy nghĩ sâu rộng hơn một chút, hiểu được mình sống là vì ai thì bạn nên chấm dứt mọi quan hệ với anh ấy và gia đình anh ấy.
Trước mắt, bạn nên sống độc lập và hãy lấy học tập mà chôn chặt tình cảm ấy. Thời gian sẽ là liều thuốc quý giá nhất đấy bạn ạ, nó sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc đời. Một lần nữa mình khuyên bạn nên hiểu và giúp anh ấy hiểu trách nhiệm của anh với những đứa con. Chúng cần có một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Hãy lấy đó làm phương hướng cho hành động của mình, tình yêu không phải chỉ là sở hữu mà còn là sự hy sinh.
Chúc bạn có quyết định đúng đắn.