From: Bong Bong
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 20, 2006 1:25 PM
Subject: Đừng kéo dài nỗi đau
Hiện tại Hương cảm thấy thế nào? Hương có hạnh phúc không? Có đau khổ không? Có thấy lương tâm mình cắn rứt không? Có thấy khó xử không? Tôi nghĩ tất cả Hương đều có, nhưng bù lại Hương có những tháng ngày hạnh phúc bên người mình yêu. Những tháng ngày đó nó rất quý giá phải không? Khi yêu, trái tim mình không thể lựa chọn ai đó để yêu.
Đôi khi mình đặt một tiêu chuẩn cho người yêu tương lai của mình, nhưng khi yêu lại gặp một người trái ngược hoàn toàn với những gì mình đặt ra. Và tất nhiên không thể nói một người đã có gia đình mình không được yêu. Tình yêu này đôi khi còn đẹp hơn tình yêu bình thường khác, dịu dàng nhưng mãnh liệt, nó giống như một cuộc phiêu lưu thú vị.
Nhưng Hương ơi! Nó đau khổ lắm, nó làm mình trở nên xấu xa, ích kỷ lắm, nó làm lương tâm mình cắn rứt, thật khó chịu vô cùng. Buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ hòa lẫn vào nhau. Muốn xa không được, muốn gần cũng không xong. Nhưng theo ý mình, dù Hương và người ấy có đau khổ thế nào thì cuộc tình này không nên tiếp tục nữa. Hương hãy nói chuyện thẳng thắn với người ấy, phân tích cho người ấy hiểu tâm trạng của bạn, mình nghĩ người ấy sẽ có cách giải quyết êm đẹp.
Người ấy không nên đòi bỏ đi hay tự tử khi bạn trách móc, đó là sự trốn chạy rất hèn nhát. Nếu yêu bạn thật lòng thì người ấy phải làm cho bạn hạnh phúc, và không nên làm cho bạn khó xử. Thà đau một lần rồi thôi, kéo dài chỉ đau khổ cho nhiều người. Đây là những suy nghĩ chân thật của mình khi đọc câu chuyện của bạn. Rất mong bạn có được cách giải quyết tốt đẹp nhất. Chúc bạn mọi chuyện tốt đẹp.