From: Yen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 20, 2006 9:02 PM
Subject: Gui Huong - Nhung dong tam su
Hương thân mến!
Bạn nghĩ và dũng cảm công bố tình cảm thầm kín, đọc xong tôi thấy cảm phục. Câu chuyện của bạn đọc xong thấy cũng hơi buồn! Bạn hiểu chứ gọi là “câu chuyện” rồi sẽ có phải kết thúc. Vậy, kết thúc như thế nào mong bạn hãy tự tin vào bản thân đồng thời nên tham khảo các ý kiến gửi đến cho bạn.
Tôi có ý kiến như này:
Chắc ai cũng hiểu rằng, cuộc sống thực sự của 2 con người, 2 trái tim đang tồn tại độc lập (tức là sau khi nhân vật nam ở trên ly dị vợ) để “lại” bước vào cuộc sống gia đình “đầy bộn bề - lo toan” cùng với bạn, bạn thử nghĩ xem điều gì sẽ chờ đón 2 người và bọn trẻ:
1. Về phần bản thân bạn: Sẽ có một ngày bạn thấy sự không công bằng mà bạn luôn phải gánh chịu…? (Bạn là người học thức, tôi biết chắc bạn tự hiểu điều này).
2. Về phần anh ta: Trong mắt bạn anh ấy là người học vấn cao? Nhưng tại sao anh lại có thái độ hồ đồ, ích kỷ đến như vậy? Nên nghĩ xem người đàn ông này có là trụ cột trong tương lai cho bạn được không nhé, một trụ cột có quá nhiều bộn bề xong lại lấy bạn là điểm dừng, liệu khi đó bạn có thể lấy thứ bạn cho là tình yêu kia để vượt qua được không? Rồi một ngày kia anh ta lại mềm yếu, thiếu bản lĩnh tiếp tục dùng cái chết của mình để đi theo người đàn bà khác thì bạn nghĩ gì?
3. Hãy nén tình cảm của bạn lại mà thẳng thắn trao đổi giúp anh ta có bản lĩnh của một người đàn ông thời nay để cho tất cả nhìn vào cùng nể trọng anh ấy đặc biệt là bọn trẻ. Hãy để hình ảnh bạn mãi đẹp trong mắt mọi người (kể cả từ trước cho đến bây giờ).
4. Về phần chị vợ, người mà bạn luôn coi là chị gái: Đôi lúc chị cư xử nằm ngoài mong muốn của anh chồng, bạn hãy bằng chính tình cảm thật của mình góp ý giúp chị thay đổi. Tôi tin rằng với nhiều năm chung sống như vậy, vì con cái mà vợ chồng họ sẽ tự điều chỉnh được hành vi để cùng nhau bước tiếp trên con đường của gia đình họ.
5. Tình yêu là gì? Mỗi người định nghĩa theo một quan niệm riêng… Bạn hãy bỏ ống kính tình yêu của bạn ra, bạn sẽ thấy bước cuộc sống đời thường, thực sự và thực sự rất phức tạp, hoàn toàn khác với khi bạn đang ở nhờ nhà anh chị ấy. Tình yêu là sự hy sinh không ghen tị với chính những người bạn đã biết, đã gắn bó đã giúp bạn Hương a.
Chúc bạn bứt phá được những quẩn quanh để tìm cho mình một tương lai tươi sáng tràn đầy lãng mạn đang chờ đón bạn. Hãy sáng suốt lựa chọn đừng để những mảnh đời dở dang bạn nhé!
Chào Hương.