Họ (những người đàn ông nhố nhăng) luôn biết nói lời hoa mỹ để đạt được mục đích. Nếu bạn, chị, em nào đó lấy phải người chồng không biết nói từ "yêu thương" thì hãy cảm nhận nó bằng hành động của anh ấy dành cho bạn. (Nguyen Bao Ngoc)
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi/Tôi mang thai, nhưng không phải của chồng
Là phụ nữ và cũng đôi lúc tôi ở trong hoàn cảnh tương tự như chị, tôi rất cảm thông với chị. Chúng ta đều là phụ nữ đã có gia đình, đã và đang được sống cùng những người đàn ông mà chúng ta đã lựa chọn vào thời điểm nào đó trong cuộc đời.
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi
Tôi tin chắc rằng nếu các bạn thường xuyên dùng những câu như "Ồ, em đẹp lắm, Hôm nay em mặc chiếc áo này trông thật tuyệt. Em tuyệt vời lắm... Anh rất vui khi được nói chuyện với em..." thì các nàng đều rất vui và mãn nguyện.
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi
Mặc dù sau đó anh rất hối hận đã làm cho tôi đau đớn, anh tỏ ra yêu tôi hơn, quan tâm đến tôi hơn, nhưng vết thương đã có thì làm sao lành lại được. Có lành thì vẫn để lại vết sẹo. Có những lúc ngồi thảnh thơi một mình, chuyện đó cứ ám ảnh tôi.
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi
Cô ấy cũng như Thoa, xin tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời, nhưng liệu tôi còn có thể tin tưởng được không, khi mà tôi đã biết trong quá khứ cô ấy đã nhiều lần lừa dối tôi, đang lừa dối tôi và nếu không biết thì sẽ tiếp tục lừa dối tôi. (Đức)
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi
Nhưng tôi đã không để giọt nước mắt nào xuất hiện vì trước mặt tôi còn có 2 con tôi và tôi không muốn chúng đau khổ. Tôi đã nuốt vào trong và cố sống bình thường. Đã 25 năm chung sống, giờ bị dối lừa về tình cảm thử hỏi liệu có đau không? (Pham Nhinh Vu)
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi
Khi biết rằng cô ấy chỉ muốn tìm một phút mới lạ vì được người khác quan tâm, yêu thương nên mới làm vậy, tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh và ngay lúc đó lời đầu tiên tôi nói là chia tay. Tôi sợ, rất sợ bị lừa dối và trong tình yêu thì đó là sự phản bội.
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi?
Chị nên ngồi nói chuyện với ông xã (và gia đình nếu cần thiết) xem có thể cứu vãn được không. Em tin anh ấy là người sống tình cảm. Anh cần thời gian để vượt qua cú sốc này. Bằng chứng là anh đã bắt đầu nói chuyện lại với chị. (Tuan Hung Do)
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi?
Em nghĩ là chị vẫn có cơ hội giữ được gia đình, nhưng tình yêu của chồng dành cho chị sẽ mãi mãi không còn như xưa được nữa. Hồi nhỏ em có nhớ đọc một câu chuyện chắc cũng nhiều người từng đọc đó là câu chuyện cậu bé chăn cừu đó chị.
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi?
Tôi nghĩ lúc chat, chị chưa có lỗi với chồng thôi, chứ không phải là chị sẽ không bao giờ có lỗi. Chị đang đùa với chính hạnh phúc hiện tại của chị đấy. Và hạnh phúc của chị có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào vì sự đùa giỡn vô tình của chị. (Hung Van)
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi?
Giờ đây “liều thuốc cho trái tim” anh ấy thì bạn không thể tự mình giải quyết được. Hãy tìm đến bạn thân của anh ấy và kể rõ sự tình rồi nhờ anh ta khuyên giải. “Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình”, anh ấy sẽ thấy nhớ nhung và cần có vợ yêu quý của mình dẫu người ta có lỗi lầm. (Phong Nguyen)
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi?
Chị một mặt hãy tạo niềm tin nơi anh ấy bằng những biểu hiện của tình yêu, trò chuyện với anh cởi mở. Chị đừng ngại về những chuyện đã qua, em biết là sẽ rất khó, nhưng vì hạnh phúc của chính chị và anh ấy, hãy cố lên chị Thoa nhé! (Thinh Duong)
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi?
Em tuyệt đối không ngồi vào máy vi tính chat ngay cả bạn gái, người thân, đồng nghiệp. Làm việc gì cũng phải giải thích rõ ràng. Từ điện thoại, tin nhắn, công việc, quan hệ, đều phải tách bạch với anh ấy để chứng tỏ lòng thành thật đã có nơi em.
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi?
Là một người đàn ông tôi thấy chồng chị là người sống tình cảm và tâm lý. Không dễ gì mà một người như thế lại từ bỏ gia đình mình đâu. Điều quan trọng là chị phải chứng tỏ được tình cảm chị dành cho anh ấy và cho chồng chị thời gian. (Dinh Quang)
>Hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi?
Chồng tôi đã vô tình đọc trên nick yahoo của tôi những đoạn đàm thoại của tôi và một người bạn chat. Trong đó có lúc như tình vợ chồng, có những lời giận hờn chia tay. Anh ấy rất giận, không ăn uống mấy ngày, chỉ ngồi khóc thầm lặng. (Thoa)