From: Thinh Duong
Sent: Thursday, April 17, 2008 12:45 PM
Subject: Chia se voi chi Thoa trong bai" toi la nguoi phu nu toi loi"
Chị Thoa thân mến, trước tiên em rất đồng cảm với chị, nhưng thiết nghĩ điều chị cần làm bây giờ không phải là than vãn mà phải tìm cách đối mặt và giải quyết những vấn đề do chính chị đã gây ra.
Sẽ không ai ngoài chính chị có thể giải quyết, vì chị là người có lỗi. Cảm nhận đầu tiên của em khi đọc những dòng tâm sự của chị là giả sử em là người đàn ông ấy, em cũng sẽ như vậy. Đó là phản ứng rất bình thường của một người đàn ông khi đánh mất niềm tin ở nơi mà mình tin tưởng nhất.
Giờ chuyện đã lỡ rồi, chị một mặt hãy tạo niềm tin nơi anh ấy bằng những biểu hiện của tình yêu mà trước kia hai người vẫn làm, trò chuyện với anh ấy cởi mở. Chị đừng ngại về những chuyện đã qua, em biết là sẽ rất khó, nhưng vì hạnh phúc của chính chị và anh ấy, hãy cố lên chị Thoa nhé! Em tin rồi anh ấy sẽ dẹp bỏ tất cả để trở về cuộc sống gia đình trước kia!
Còn chuyện quá khứ hai anh chị không tổ chức đám cưới, em nghĩ chuyện đó không quá nghiêm trọng đâu, trên pháp luật chị và anh ấy đã có hôn thú, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, hai người đã là vợ chồng theo đúng nghĩa cao quý nhất của nó rồi.
Chị hãy cố gắng hòa giải với anh ấy, sang năm có "Cu Bi" ra đời, thì lúc đó chị sẽ thấy chuyện này chẳng là gì cả! Chúc chị vui và hạnh phúc!