From: vantt
Sent: Thursday, April 17, 2008 3:56 PM
Subject: Gui toan soan: Chi Thoa khong the lam chong quen di duoc
Chị Thoa không thể làm chồng quên đi được!
Tôi là độc giả theo dõi chuyên mục tâm sự, nhưng chưa một lần tôi gửi tâm sự cho người khác. Đọc tâm sự của chị tôi thấy chồng chị cũng giống tôi nên tôi quyết định viết những dòng gửi cho chị.
Khi đọc tâm sự của chị tôi thấy rất mâu thuẫn. Chị nói chị yêu chồng, yêu gia đình của chị, nhưng chị lại có mối quan hệ ngoài luồng dù rằng chỉ chát qua mạng thôi.
Tôi kể câu chuyện của tôi cho chị nghe:
Tôi lấy chồng được 3 năm và hiện giờ tôi đã có một cháu trai 15 tháng tuổi. Trong lúc tôi sinh con, chồng tôi bắt đầu có mối quan hệ ngoài luồng. Anh thường xuyên nhắn tin cho người phụ nữ khác, những lúc anh đi uống rượu anh thường gọi điện cho cô ta (tôi biết được điều này là do tôi xem cước điện thoại của chồng tôi cuối tháng và tôi cũng biết cả số điện thoại của cô ta).
Tôi đã chết lặng, tôi cũng chỉ biết khóc thầm lặng lẽ vì tình yêu của tôi dành hết cho chồng, chăm lo cho chồng cho gia đình. Hơn nữa tôi lại sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Từ đó tình cảm của tôi dành cho chồng không còn được trọn vẹn nữa và tôi luôn bị ám ảnh chuyện anh đã phản bội tôi trong tư tưởng. Có những lúc ngồi thảnh thơi một mình chuyện đó cứ ám ảnh tôi.
Mặc dù sau đó anh rất hối hận đã làm cho tôi đau đớn, anh tỏ ra yêu tôi hơn, quan tâm đến tôi hơn, nhưng vết thương đã có thì làm sao lành lại được, có lành lại thì vẫn để lại vết sẹo.
Trở lại chuyện của chị tôi nghĩ chồng chị cũng rất mực yêu thương chị, anh ấy đã vượt qua được định kiến của gia đình để kết hôn với chị. Điều đó chứng tỏ anh ấy yêu chị rất nhiều. Vậy mà chị không biết trân trọng tình cảm đó, chính chị đã làm mất đi tình yêu ở nơi anh ấy.
Hiện giờ anh ấy đang rất đau đớn và cảm nhận sự thấy sự thất bại trong hôn nhân, anh ấy đang suy nghĩ anh yêu thương chị như vậy tại sao chị lại? Những câu hỏi đó tôi nghĩ nó đang làm anh ấy đau đớn, sụp đổ, và không dễ gì anh ấy lại bỏ qua ngay trong giai đoạn này được.
Tôi hiểu cảm giác của anh ấy cũng giống tôi khi phát hiện ra chồng (vợ) mình có quan hệ tình cảm với người khác. Điều chị cần làm bây giờ là yêu anh ấy nhiều hơn, quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, chăm lo cho gia đình thật tốt, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu cho anh ấy những bữa cơm ngon, những món anh ấy thích.
Và điều quan trọng là sinh cho anh ấy một đứa con để anh được vui vầy bên con. Hy vọng thời gian khiến anh ấy tha thứ cho lỗi lầm của chị.
Chào chị
Chúc chị sớm có hạnh phúc.