From: Hổ Con
Sent: Thursday, April 17, 2008 8:57 AM
Subject: Gui toa soan: gui tac gia bai viet
Em chỉ là một cô nhóc tì sinh năm 86 thôi. Tức là còn rất ít tuổi so với tuổi của chị Thoa. Chắc là ít kinh nghiệm sống rồi. Nhưng dù ít dù nhiều thì em cũng cảm thấy rất khó hiểu tại sao mọi người được coi là đã trưởng thành và có kinh nghiệm sống vững vàng trong cuộc đời trước nhiều sóng gió lại dễ bị thổi đổ bởi một cơn gió nhẹ.
Em cũng có yêu một người rất rất là nhiều, nhưng mà cũng chỉ là giấc mơ. Chị Thoa có biết không? Đôi khi hạnh phúc với nhiều người chỉ là một giấc mơ thôi, còn chị và những người đã và đang ngoại tình có trong tay hạnh phúc của mình sao mọi người lại không biết trân trọng.
Trong tình yêu tuy em không nhiều tuổi lắm có thể chia sẻ kinh nghiệm cùng ai và đây cũng là lần đầu em viết lên mục tâm sự của VnExpress, nhưng em luôn hiểu rằng cái nền tảng vững bền của tình yêu là lòng chung thuỷ. Em nghĩ rằng trong tình yêu người ta có thể tha thứ, nhưng người ta sẽ không bao giờ quên. Đúng như một ai đã viết trên mục tâm sự của VnExpress thì phải và niềm tin cũng khó mà còn ở lại được nữa, một lần bất tín là vạn lần bất tin.
Em nghĩ là chị vẫn có cơ hội giữ được gia đình, nhưng tình yêu của chồng dành cho chị sẽ mãi mãi không còn như xưa được nữa. Hồi nhỏ em có nhớ đọc một câu chuyện chắc cũng nhiều người từng đọc đó là câu chuyện cậu bé chăn cừu đó chị. Cậu ta rất khoái chí khi lừa được dân làng chạy ra khi hét toáng lên là có chó sói cứu cháu với. Rồi đến khi có chó sói thật cậu ta kêu cứu cũng chẳng ai chạy ra nữa vì người ta không tin một kẻ từng lừa dối.
Câu cuối cùng em muốn nói với chị và tất cả mọi người xin mọi người hãy biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Tìm được một tình yêu đích thực khó lắm ạ.
Chúc chị sớm vượt qua giai đoạn này!
Hổ Con