From: Phong Nguyen
Sent: Thursday, April 17, 2008 10:27 AM
Subject: Tụi xin gui bai nay cho chi Thoa
Gửi chị Thoa!
Tôi là một người đàn ông như bao đàn ông khác, đều nghĩ rằng bị vợ cắm sừng là rất đau khổ, có thể nổi điên lên làm bất cứ điều gì trong lúc đó. Bạn đang “sở hữu” một người chồng hiền đấy!
Bạn à, có bao giờ bạn tìm hiểu kỹ tại sao gia đình nhà chồng bạn không đồng ý để hai người cưới nhau không? Theo tôi không thể gói gọn trong hai từ “không thích” như bạn nói đâu, mà lý do có thể xuất phát từ vài lý do (theo quan niệm của nhiều người) như: Hai người không hợp tuổi, hai gia đình không ưa nhau, gia đình anh ấy không thích bạn (về tính cách, công việc...), “lấy vợ xem tông”...
Bạn tin không, tôi dám chắc rằng bạn có yêu người đàn ông kia! Một tình yêu trong suy nghĩ và đó là một tình yêu online. Không ai có thể biết được nó đi đến đâu, phải chờ có kết quả thì mới biết được. Anh ấy và bạn thật là hai con người không chung thủy. Với nhiều quan điểm rất rõ ràng không yêu người đã có người yêu hoặc đã có vợ chồng. Lúc bạn “tỉnh ngộ” ra là mình sắp mất đi hạnh phúc thực sự mà mình đang có thì cũng muộn rồi, chồng bạn đã biết.
Bạn biết vì sao anh ấy khóc không? Có thể anh ấy khóc vì ngày xưa không nghe lời gia đình. Anh ấy khóc vì tình yêu của anh ấy không đủ để lấp đầy trái tim Thoa. Anh ấy khóc vì không giữ được trái tim của người vợ yêu quý của mình. Anh ấy khóc vì mình chung thủy, còn vợ mình tại sao lại không? Anh ấy khóc vì không hiểu lý do nào mà vợ anh như thế (do mình không gần gũi, kiếm ít tiền). Anh ấy đang dằn vặt trong đau khổ!
Giờ đây “liều thuốc cho trái tim” anh ấy thì bạn không thể tự mình giải quyết được đâu. Tôi khuyên bạn hãy tìm đến bạn thân của anh ấy và kể rõ sự tình rồi nhờ anh ta đến khuyên giải. Bạn cứ vẫn đi làm bình thường đừng ở nhà mà khuyên anh ấy. “Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình” anh ấy sẽ thấy nhớ nhung và cần có vợ yêu quý của mình dẫu người ta có lỗi lầm.
Tôi xin chúc chị tìm lại hạnh phúc của chính mình!