From: Đức
Sent: Friday, April 18, 2008 11:56 PM
Subject: Cô Thoa-tôi đã tìm cho cô một người bạn.
Đọc xong hoàn cảnh của cô, tôi muốn giới thiệu cho cô một người bạn có thể đồng cảm với cô, để có thể ngồi với nhau mà ăn năn. Người tôi muốn nói chính là người vợ thân yêu của tôi.
Tôi đọc những dòng tâm sự của cô mà lòng đau quặn thêm lần nữa vì những gì cô viết chính là hành động ngu xuẩn mà vợ tôi đã làm và sự chịu đựng của chồng cô bây giờ chính tôi đang phải cay đắng trong lòng mà chưa tìm ra lối thoát. Tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện này và tôi cũng muốn nghe những lời đánh giá của bạn đọc cho chính hoàn cảnh của gia đình tôi đang gặp.
Tôi yêu vợ tôi từ khi cô ấy mới bắt đầu bước vào cổng trường đại học năm 2003, khi đó cô ấy 18 tuổi, với một ước muốn tôi sẽ có một tờ giấy đẹp đẽ để xây dựng cho tương lai. Tại thời điểm kể chuyện thì chúng tôi đã kết hôn được 3 năm và có một cháu bé kháu khỉnh. Một tháng trước đây, tôi vô tình phát hiện ra qua chat cô đang có một quan hệ mờ ám với một người đàn ông nước ngoài với những lời lẽ nhớ nhung vơi đầy.
Bằng linh cảm của một người đàn ông, tôi lục tìm toàn bộ những bí mật riêng tư mà trước đó do tin vợ, tôn trọng vợ, tôi không bao giờ xâm phạm vào quyền riêng tư của vợ thì một sự thật kinh hoàng đã diễn ra. Qua những bức thư trao đổi với chàng Tây đó, tôi đã biết cô ta đã có mối quan hệ yêu đương với nó cách đây 5 năm trước, tức là từ khi cô ấy còn đang yêu tôi.
Mà thật đau đớn, khi hoàn cảnh hai kẻ đó quen nhau tôi cũng được chứng kiến trong hiệu băng đĩa mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là sự trao đổi xã giao lịch sự giúp người nước ngoài. Tôi cũng chỉ trách nhẹ nhàng là để tôn trọng người yêu không nên trò chuyện thân mật với người khác giới như thế. Nhưng có đâu ngờ rằng cô ta đã kịp trao đổi email và nảy nở mối quan hệ yêu đương từ đó.
Cứ khoảng một năm hai lần, vợ tôi trốn chồng đi gặp anh ta mỗi lần hắn sang Việt Nam công tác, kể cả khi vợ tôi còn đang mang thai đứa con. Quá trình lừa dối đó đã kéo dài cho đến đầu năm 2008 và bị tôi phát hiện thì cô ta vẫn còn đang say sưa với những lời lẽ yêu đương ngọt ngào với người tình xa. Bị bắt quả tang, cô ta vẫn khăng khăng rằng chỉ có mối quan hệ chát chít tầm phào và một chút cảm tình vớ vẩn.
Tôi đã giấu bằng chứng đi để chờ một sự ăn năn của phần người còn lại trong cô ta, nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự thú tội khi không thể chối cãi. Sự thật ập vào đời tôi, tôi chết lặng con người và viết đơn ly hôn không suy nghĩ, vì với tôi đó là sự vi phạm đạo đức khủng khiếp nhất mà một người vợ có thể làm cho chồng của mình. Sự không chung thủy khi yêu nhau tôi đã nhắc rất nhiều là một điều tối kỵ như một sự thỏa thuận trước.
Mặc dù là người đàn ông luôn yêu thương vợ con, nhưng giờ đây với cô ta tôi không còn một chút luyến tiếc gì. Chỉ một điều đau đớn là chúng tôi đã có một đứa con và tôi không thể cầm được lòng khi mẹ tôi không hề biết chuyện gì, vẫn say sưa chăm cháu, nguồn hạnh phúc của bà bấy lâu nay.
Giống như cô, khi đó cô ta mới tỏ ra vô cùng ăn năn và xin tôi đừng hắt cô ta ra khỏi gia đình, cho cô ta được ở lại chăm con cho dù tôi đối xử thế nào cô ta cũng cam chịu. Cô ta đã thề rằng rất yêu tôi, chưa bao giờ có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình này để đi theo anh ta, cho dù hắn sẵn sàng đón cô ta ra nước ngoài để sống. Cô ta luôn khẳng định rằng cũng không phải yêu nó về quan hệ xác thịt, mọi chuyện không hề xấu như tôi nghĩ. Nhưng cô ta cũng không thể giải thích được mối quan hệ kéo dài bao nhiêu năm như thế là vì cái gì.
Với mọi lời giải thích theo tôi cũng là vô ích và trên hết không còn một chút lòng tin nào để nghe những lời đó nữa. Và cô là người trong cuộc, cô có một lời bào chữa nào cho bạn của cô không. Còn tôi tôi rất hiểu nỗi đau của chồng cô, đau vô cùng khi một người mình hết lòng yêu thương, được chăm lo có đầy đủ cuộc sống mà nhiều người phải mơ ước lại chọc dao vào sau lưng mình, theo đuổi một tình yêu mù quáng, tin vào những lời nói có cánh của đàn ông mà nếu là những người đàn bà thông minh, chính chuyên sẽ biết mục đích của nhưng lời nói trăng hoa đó là gì.
Cô ấy cũng như cô, xin tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời, để chuộc sai lầm, nhưng liệu tôi còn có thể tin tưởng được không, khi mà tôi đã biết trong quá khứ cô ấy đã nhiều lần lừa dối tôi, đang lừa dối tôi và nếu không biết thì sẽ tiếp tục lừa dối tôi. Tôi cũng không thể hiểu các cô suy nghĩ gì khi đánh đổi một vài phút thăng hoa lấy nỗi nhục cho suốt cuộc đời, cho dù sau này có được chồng tha thứ.
Các cô có biết rằng vì hạnh phúc gia đình, chúng tôi cũng đang phải vượt qua rất nhiều cám dỗ, những phút yếu đuối của tình cảm để giữ gìn cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà các cô đang ngồi lên nó. Tôi có thể bức xúc, nhưng chắc các bạn đọc sẽ hiểu được sự tổn thương của người đàn ông lớn như thế nào khi bị vợ phản bội, hạnh phúc gia đình tan nát. Điều đau đớn nhất của tôi bây giờ là sự quyết định thế nào để không ảnh hưởng đến nguồn hạnh phúc của con tôi, của mẹ tôi chứ không phải của cô ta nữa.
Tôi sẽ lắng nghe những lời khuyên của các bạn đọc, tôi cũng sẽ lắng nghe ý kiến của cô, người trong cuộc, liệu cô có thấy có cơ hội nào để tha thứ cho cô ấy không? Và khi vợ tôi đọc được những dòng này tôi cũng mong rằng cô ấy lên tiếng để độc giả của báo đánh giá giúp tôi về con người của cô ấy để cảnh tỉnh cho nhiều người khác.
Đức