From: Violette Y
Sent: Wednesday, April 30, 2008 11:19 AM
Subject: Re: Muc Tam su (Hay giup toi got rua toi loi - Thoa)
Chị Thoa,
Theo quan niệm truyền thống, chúng ta chỉ được phép yêu thương và chăm lo cho người chồng hợp pháp của chúng ta và những đứa con mà chúng ta có thể có. Nếu toàn xã hội, mọi gia đình mà vợ chồng đều yêu thương nhau và chăm sóc chu đáo cho con cái thì quả là lý tưởng.
Tuy nhiên, chúng ta đều biết cuộc sống có vô vàn éo le và đi tìm một xã hội hoàn hảo là một viễn cảnh xa vời. Vậy mới có câu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi thiết nghĩ không ai có quyền lên tiếng chê trách về lối sống, hành vi của người khác vì chỉ nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Trở lại vấn đề của chị, việc một phụ nữ đã có gia đình dành tình cảm cho một người đàn ông khác chồng mình, theo quan niệm truyền thống, rất đáng bị lên án. Tuy nhiên, chúng ta vẫn là những con người, cụ thể là những phụ nữ, với những bản năng tự nhiên của nó. Những quan niệm của xã hội có thể làm chúng ta tiết chế một số bản năng nhất định, nhưng chúng ta tuyệt đối tự do về mặt cảm xúc.
Vì vậy việc chị có cảm tình với người này hay người khác là một điều tự nhiên. Tôi nghĩ, chồng chị, là một người đàn ông có hiểu biết, nên thông cảm cho chị và tìm cách hướng tình cảm của chị trở về đúng quỹ đạo mà nó nên có. Anh chị còn tình yêu, anh chị chắc chắn sẽ vượt qua được thử thách này.
Rất tiếc tôi không có nhiều thời gian để viết nhiều hơn. Rất cám ơn VnExpress nếu ý kiến của tôi được chia sẻ cùng bạn đọc.