Chúng tôi yêu xa, tôi chỉ muốn yêu em theo chân thành nhất, nhưng có lẽ sự chân thành của tôi chưa đủ với em.
Tôi thường đặt mục tiêu cho mình nhưng khi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống lại không làm được, không biết mình đang sống vì điều gì.
Tôi muốn thử bày tỏ tình cảm với em một lần, không phải nhận lại điều gì, chỉ để lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Cháu nói không cần nhà cửa hay đất đai gì, cũng không muốn về nhà nữa vì những tổn thương ngày xưa cha cháu gây ra.
Giờ tôi không thể buông bỏ được tình cảm này, việc rời xa em là quá khó khăn và đau buồn với tôi.
Tôi hướng nội, sống ở thành phố 3 năm nhưng chưa thấy sức hút nơi này, muốn về Quy Nhơn mua căn hộ chung cư sống một mình.
Trong suốt 5 năm qua, tôi luôn thích anh nhưng bạn thân của anh lại theo đuổi tôi.
Mỗi lần nhìn thấy ai đó thành công hơn, tôi không thể tránh khỏi cảm giác tự ti hoặc thậm chí ghen tị.
Tôi đã chấp nhận chuyện mình và anh kết thúc nhưng ngay cả với em bé, anh cũng như muốn chối bỏ.
Tôi là nữ, 26 tuổi, đáng lẽ tuổi này phải có công việc ổn định, trưởng thành cả rồi, còn bản thân vẫn hoang mang với sự nghiệp.
Tôi không biết có nên dũng cảm nghỉ việc, để bản thân nghỉ ngơi thời gian ngắn rồi tìm việc tiếp hay bám trụ lại để có thu nhập.
Tôi không có ngoại hình nổi bật, dáng người gầy gò, làn da xỉn màu, mái tóc khô xơ, nụ cười thiếu sức sống.
Có lúc cô ấy ngỏ ý mượn anh áo khoác vì lạnh, anh vẫn cho mượn một cách tự nhiên.
Tôi tính hai năm nữa cưới, có 102 triệu đồng, lương tháng 30 triệu đồng, giờ tôi nên làm gì khi vừa bị mất việc lại đầu tư thua lỗ.
Cháu cố gắng làm người con ngoan nhưng suốt 3 năm chỉ nghe mọi người trong gia đình nói mình này kia.
Hôn nhân đối với tôi không phải là chuyện của tình yêu lãng mạn mà là sự cam kết, trách nhiệm.
Khác với những bạn LGBT mong buốn được sống thật, sống đúng với bản thân, thâm tâm tôi luôn muốn mình là người bình thường, mạnh mẽ, rắn rỏi.
Tôi nghe giáo viên phản ánh con bé thường nói chuyện một mình, đến lớp 9 con tuy con bé đã nói hơn chút nhưng rất khó để mỉm cười.
Tôi suy nghĩ nhiều, giờ còn trẻ, có cơ hội thay đổi, 5-7 năm nữa ngoài 30 tuổi, muốn thay đổi cũng không được.
Mỗi lần đi chơi với nhau, em lại muốn tôi mua cho cái nọ cái kia, kể chuyện rằng các em được người yêu mua nhiều đồ.