Tôi là nữ, 27 tuổi, làm công nhân trong môi trường nhà máy khắc nghiệt; nơi mồ hôi, bụi bặm và áp lực luôn bao trùm. Mỗi khi nhìn vào gương, tôi không thể tìm thấy bất kỳ điều gì khiến bản thân tự tin. Những bộ quần áo đơn sơ càng khiến tôi cảm giác như mình bị lu mờ giữa dòng đời tấp nập.
Công việc không mang lại cho tôi niềm vui hay động lực. Ngày qua ngày, tôi chỉ biết vùi mình vào công việc nặng nhọc, tối về lại chìm trong giấc ngủ vội vàng, người không có chút sức sống. Dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn cảm thấy mình như cỗ máy bị điều khiển, không có hướng đi riêng. Cho đến một ngày, tôi bị chấm dứt hợp đồng; không buồn, không thất vọng, chỉ là một sự trống rỗng lạ lùng. Tôi nhận ra sức khỏe mình đã yếu đi, còn ngoại hình khiến tôi tự ti hơn bao giờ hết.
Rồi tôi quyết định phải thay đổi, tìm kiếm những khóa học nghề, thử sức với những công việc khác. Thế nhưng, tôi liên tục bị từ chối vì ngoại hình, vì thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng tôi không cho phép bản thân gục ngã. Tôi tìm hiểu về thiết kế đồ họa, một lĩnh vực không cần ngoại hình mà chỉ cần sự chăm chỉ và sáng tạo. Tự học qua tài liệu miễn phí, tôi dần tìm thấy niềm tin trong từng sản phẩm nhỏ bé mình tạo ra. Tôi không chắc tương lai ra sao, nhưng ít nhất đã tìm thấy một hướng đi mới để không còn là cái bóng vô hình giữa cuộc đời. Mong được sự chia sẻ của các bạn để tôi thêm phần tự tin.
Hồng Ngọc