Tôi ngoài 30 tuổi, từng trải qua một mối tình, giờ yêu người thứ hai, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Sắp tới em sẽ sang nước ngoài làm việc. Chúng tôi cùng thề non hẹn biển. Cả hai đã vào khách sạn vài lần nhưng tôi chưa dám vượt quá giới hạn. Có một điều khiến tôi băn khoăn về em.
Mỗi lần đi chơi với nhau, em lại muốn tôi mua cho cái nọ cái kia, kể chuyện và so sánh rằng các em khác được người yêu mua nhiều đồ còn mình thì không. Tôi không phải kiểu người dễ dãi. Không biết em quen tôi vì tình cảm hay chỉ quen để có tiền trang trải cuộc sống. Hay tôi quá cầu toàn? Tôi còn phải lo cho gia đình, đầu tư cho bản thân về kiến thức, công việc.
Tôi lại không thích kiểu phụ nữ quen biết thời gian là đòi hỏi mua này mua kia, không biết tiết kiệm. Liệu suy nghĩ này có hợp với thực trạng lớp trẻ hiện nay không? Tôi muốn tìm một người cùng san sẻ cảm xúc, công việc, cũng như là động lực để phấn đấu mà sao khó quá. Mong được các bạn chia sẻ, tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không?
Hoàng Thanh