Con gái tròn 2 tuổi cũng là ngày mình bế con đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của hai mẹ con mình hạnh phúc, không phải lo lắng về vật chất, với rất nhiều bạn bè, những ước mơ và những chuyến đi xa để làm mới chính bản thân mình.
> Chới với sau ly hôn
Thời gian sống cô đơn không phải tôi không có những người theo đuổi. Có người chưa lập gia đình, người thì vợ mất, người cùng cảnh ngộ, có cả người muốn tôi đi bên lề cuộc sống của họ, sinh thêm cho họ một đứa con… Nhưng tôi vẫn không thể lựa chọn được ai.
> Chới với sau ly hôn
Để chọn cho mình một người đàn ông phù hợp với người bình thường đã là khó mà với người đã ly hôn còn khó gấp 10 lần vì lúc đó mình còn phải nghĩ cho con mình và con của người đàn ông mình yêu nữa. (Kim Ngan)
> Chới với sau ly hôn
Tôi 28 tuổi và đã ly hôn 5 năm khi con tôi mới 2 tháng tuổi. Tôi cũng như Thùy sống trong dằn vặt khổ sở, cho tâm hồn trống trải của mình. Tôi vẫn có hy vọng sẽ có tình yêu nữa, khi có tình yêu thì mọi thứ sẽ được giải quyết rõ ràng không phải đau đầu đâu mà. (Lan Anh)
> Chới với sau ly hôn
Tôi là người đàn ông từng có vợ và hai cô con gái xinh xắn, có gia đình và tài chính vững vàng, ai ai nhìn vào gia đình tôi cũng phải bày tỏ ngưỡng mộ và thèm muốn, nhưng chính tôi, người sống trong gia đình đó mới hiểu được nội tình là như thế nào. (Tran Phuong Thuy)
> Chới với sau ly hôn
Tôi hay rơi vào tâm trạng lòng chợt buồn, dắt con đi chơi cũng chạnh lòng khi thấy hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên trong gia đình đầy đủ cha mẹ. Bao lần trang điểm và diện đồ đẹp chuẩn bị đi dự tiệc cưới hay hội ngộ bạn bè, trước gương nước mắt tự nhiên trào ra vì tủi thân đơn độc.
> Chới với sau ly hôn
Em còn trẻ, đời còn dài, xúc cảm em còn dào dạt thương yêu, chị nghĩ em đủ sức chọn cho mình một tình cảm thật sự trọn vẹn chứ không phải là một tình cảm "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng".
> Chới với sau ly hôn
Ngay cả khi họ được toàn quyền sống với người phụ nữ khác, họ vẫn không muốn mất gia đình. Tôi khuyên bạn không nên dính líu vào người ly thân. Việc tìm kiếm một người đàn ông bây giờ nên hết sức thận trọng. Và quan trọng nhất, hãy cố gắng sống vui mà không phụ thuộc vào đàn ông.
> Chới với sau ly hôn
Chồng thường xuyên đi qua đêm không lý do, không thông báo. Vợ càu nhàu sẽ bị tát + đánh. Chồng thường xuyên chat chit, tán tỉnh một số cô gái, luôn cài pass điện thoại và máy tính không ai có thể biết.
> Chới với sau ly hôn
Hiện tại tôi khá bận trong việc đưa đón các con, nâng niu những ước mơ của chúng và bản thân cũng có nhiều dự tính. Vào các ngày lễ ba mẹ con tôi xếp balo đi chơi như những người bạn.
> Chới với sau ly hôn
Thời gian đầu mới ly hôn tôi gần như bị khủng hoảng, thấy có lỗi với đứa con bé bỏng. Cũng may con gái là chỗ dựa tinh thần cho tôi thời điểm đó. Cháu luôn động viên tôi đi bước nữa, miễn là mẹ thấy hạnh phúc. (Hang Thu)
> Chới với sau ly hôn
Đã gặp trắc trở một lần, người ta luôn lo lắng, sợ sệt và so sánh mọi thứ. Việc tìm người chia sẻ với họ khó gấp 10 lần trước khi lập gia đình lần đầu. Cũng như tôi khi gặp một người mới tôi luôn có cảm giác người này có chút gì đó giống vợ cũ của tôi, tôi rất sợ và kiếm lý do tránh xa. (Dung)
> Chới với sau ly hôn
Nhiều lúc mong có một bờ vai để ngã vào, để vơi đi tất cả những nhọc nhằn cô đơn buồn tủi, khi khó khăn mong có ai nắm tay thật chặt, nhưng chỉ thấy trống vắng và bàn tay vẫn trống không, lạnh ngắt, giữa các kẽ ngón tay không có ngón tay ai lấp đầy.
> Chới với sau ly hôn
Mình có thể hy sinh tất cả, kể cả hạnh phúc riêng vì con trai. Chỉ cần con vui là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mình không tin trên đời này có một người đàn ông thương con riêng của vợ như con của mình đâu. (Duyen)
> Chới với sau ly hôn
Con gái mình ngày xưa một tuổi phải thiệt thòi nhiều hơn con gái bạn, và đến hôm nay con bé đã 14 tuổi, học giỏi lại ngoan, nhưng mình vẫn chưa thoát khỏi cảm giác có lỗi với con bé. (Phuong Thy)
> Chới với sau ly hôn
Vì tuy ly thân nhưng họ chưa ly dị nên quan hệ giữa vợ chồng họ tuy có mong manh nhưng không có nghĩa là có thể bỏ được nhau. Và như thế bạn đã vô tình làm người thứ 3 rồi đó. (Le Huy Son)
> Chới với sau ly hôn
Tôi cũng là một phụ nữ ly hôn như bạn và tôi đã sống một mình 5 năm rồi. Đừng tin chiêu bài ly thân của các ông đã có vợ. Đó chỉ là một chiêu lừa đảo vào những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin và sợ cô đơn mà thôi. (Nhu Lam)
> Chới với sau ly hôn
Tôi luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nghị lực và cả lạnh lùng trước mọi người để rồi lúc đêm về khi con gái đã ngủ tôi một mình đối diện với bóng đêm mới thấy cô đơn, trống trải và lạnh lẽo làm sao. Đôi lúc tôi thèm lắm cái cảm giác có một bờ vai để dựa hay có một vòng tay ôm tôi thật chặt, nhưng khó quá.
> Chới với sau ly hôn
Tôi nói với các cháu, tôi đã giữ lời hứa và hoàn thành một phần trách nhiệm của người bố. Bây giờ các con đã đỗ đại học và trưởng thành, bố vẫn lo cho hai chị em nhưng cũng phải nghĩ đến chuyện riêng của bố. Hai chị em không nói gì, nhưng tôi biết các cháu đều ủng hộ. (Hoai Giang)
> Chới với sau ly hôn
Khi ly hôn tôi không hiểu tại sao cô ta lại kiên quyết đến thế, vì sĩ diện của một thằng đàn ông tôi chấp nhận. Trong gia đình tôi không trăng hoa, không bài bạc, chỉ có tật nhậu nhẹt thường xuyên khi rãnh rỗi. Khi ly hôn tôi biết cô ta có người yêu. (Huy)
> Chới với sau ly hôn