Sent: Monday, September 13, 2010 9:47 PM
Khi đọc những dòng tâm sự của Thùy mình thật sự rất thông cảm với bạn vì hoàn cảnh của mình cũng giống như bạn vậy. Mình đã ly hôn 2 năm rồi, khi ấy con trai mình vừa tròn một tuổi và bây giờ thì con mình đã được 3 tuổi.
Mình cũng chỉ 30 như bạn thôi, mình không xinh đẹp nhưng mà cũng dễ thương nên cũng có vài người theo đuổi nhưng mình không muốn chấp nhận tình cảm của bất cứ ai vì mình sợ con là người chịu thiệt thòi nhất nếu như mẹ nó đi thêm bước nữa. Rồi tiếp theo sẽ là con anh, con em, con chúng ta… rồi đủ thứ những chuyện rắc rối sau đó.
Và điều quan trọng nhất là sự quan tâm của mẹ dành cho con không còn được trọn vẹn như xưa nữa. Con của chúng ta đã chịu thiệt thòi rất nhiều khi không có được gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác vậy thì bạn hãy hy sinh thêm chút nữa vì con mình đi. Mình biết có nhiều lúc bạn rất cần một bờ vai để nương tựa nhưng mình nghĩ con gái chính là điểm tựa vững chắc của bạn đó. Hiện tại con gái là niềm vui là hạnh phúc của mẹ mà, đúng không?
Những ngày lễ ngày Tết gia đình người ta vợ chồng con cái cùng vui, nhìn lại nhà mình chỉ có 2 mẹ con thì cũng buồn lắm chứ nhưng nếu bạn đi thêm bước nữa thì chắc gì bạn có được hạnh phúc hay là con gái bạn sẽ buồn nhiều hơn.
Mong là bạn sẽ nghĩ cho con gái của mình nhiều hơn. Mình có thể hy sinh tất cả, kể cả hạnh phúc riêng của bản thân vì con trai mình. Vì chỉ cần con mình vui là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mình không tin trên đời này còn có một người đàn ông nào mà thương con riêng của vợ như con của mình đâu.
Thùy ơi, hãy sáng suốt trong mọi quyết định nhé, và hãy nghĩ tới con mình trước khi quyết định điều gì quan trọng nha!
Thân.