From: Meo Meo
Sent: Wednesday, September 15, 2010 9:35 AM
Kính chào quý độc giả VnExpress!
Tôi thật sự thích theo dõi diễn đàn này từ rất lâu. Hôm nay gặp được tâm tư của các độc giả nữ đã ly hôn, trăn trở trên con đường tìm lại hạnh phúc, tôi xin có vài suy nghĩ từ tâm trạng của tôi.
Có nên buồn sau khi ly hôn không? Câu trả lời của tôi là không!
Tôi 37 tuổi, có hai con 10 và 7 tuổi, đã ly hôn. Thời gian bắt đầu ly thân, tôi vẫn rất yêu chồng tôi, vẫn tạo điều kiện cho anh cơ hội để có lại gia đình nhưng anh không thay đổi. 4 năm trước tôi suy nghĩ ghê lắm. Nhưng giờ đây tâm trí tôi đã cân bằng trở lại. Có ba câu hỏi trước khi bắt đầu mối quan hệ mới là:
1. Người đàn ông này có thể công khai mối quan hệ với mình không?
2. Khi lập lại gia đình con tôi có thêm người cha không hay lại mất luôn cả mẹ?
3. Mình mong con mình có người cha tốt, vậy mình có thể là người mẹ tốt của con anh ấy không?
Hiện tại tôi khá bận trong việc đưa đón các con, nâng niu những ước mơ của chúng và bản thân cũng có nhiều dự tính. Vào các ngày lễ ba mẹ con tôi xếp balo đi chơi như những người bạn. Nhìn các con lớn lên từng ngày tôi vững vàng hơn. Xung quanh tôi nhìn thấy những cảnh đời phải ràng buộc nhau vì tài sản, sĩ diện... không được sống là chính mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với hiện tại.
Cuộc sống tự do, bầu trời rộng mở, hạnh phúc đâu chỉ tồn tại khi có lứa đôi? Đừng khép lòng mình trước các cơ hội tìm lại hạnh phúc lứa đôi nhưng cũng nên hết sức tỉnh táo, đừng để cảm xúc cuốn mình đi!
Trân trọng chúc các anh chị nhiều nghị lực và nhiều niềm vui trong cuộc sống độc thân!