From: Dung Nguyen tri
Sent: Tuesday, September 14, 2010 8:13 PM
Chào các bạn đồng cảnh ngộ,
Tôi là nam giới cũng mới kết thúc một cuộc sống gia đình nhỏ tưởng như hạnh phúc, nhưng hoá ra thành địa ngục của gia đình tôi. Sau khi đưa ra quyết định dứt khoát lần cuối cùng tôi hiện sống trong cảnh cô đơn buồn bã, nhớ nhung đứa con gái mới chào đời, thương cho đứa bé xinh đẹp kháu khỉnh đã phải rơi vào cảnh không được gần bố, không được bố chăm sóc nữa rồi.
Lúc nó ra đi cùng mẹ nó tôi cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt nó. Tôi là người có cá tính mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng đã nhiều lần tôi chần chừ trước việc quyết định xa rời người vợ mà tôi không yêu, hay ghen (theo tôi là bị bệnh ghen hoang tưởng). Vì vậy mới xảy ra việc sinh ra đứa bé và để nó rơi vào hoàn cảnh éo le này. Tôi có tội với nó và mẹ nó. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi việc ly hôn là đúng vì nếu sống với người vợ cũ của tôi thì một ngày nào đó tôi cũng bị bệnh thần kinh mất.
Vợ tôi một tuần tự nghĩ ra lý do để ghen khoảng 3 lần. Tôi khẳng định tôi là người đàn ông chân chính, sống rất nghiêm túc sau khi lập gia đình cho dù thời trai trẻ cũng đã ngang dọc một thời. Tôi lập gia đình để thay đổi số phận đen đủi của mình ấy vậy mà chẳng được yên thân. Vì vậy tôi phải đưa ra quyết định đau đớn và một lần nữa làm lại cuộc đời, hy vọng sẽ không phải gặp những điều tai quái này nữa.
Tôi mong khi viết những dòng tâm sự này để cùng chia sẻ với những người có hoàn cảnh giống tôi hãy ra quyết định sáng suốt để cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ ở cuộc sống hiện tại việc sống độc lập và gặp trở ngại trong cuộc sống là điều bình thường. Những ai ly thân hay ly hôn đều có nhu cầu hạnh phúc cho riêng mình, cần một người bạn tâm giao để tâm sự, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, cần sự an ủi vỗ về của người bạn đời.
Nhưng điều này thật khó với họ vì họ đã gặp trắc trở một lần và việc tìm một người thay thế tốt hơn, hoàn hảo hơn người cũ thì họ luôn lo lắng, sợ sệt và so sánh mọi thứ. Vì vậy việc tìm một người chia sẻ với họ khó gấp 10 lần trước khi họ lập gia đình lần đầu. Cũng như tôi khi gặp một người mới tôi luôn có cảm giác là người này có một chút gì đó giống người vợ cũ của tôi, tôi rất sợ và kiếm lý do tránh xa họ, không dám gặp lại nữa.
Như vậy tôi cũng như các chị em có cuộc sống sau khi ly hôn đều có những nỗi lo riêng của mình. Sợ bị đổ vỡ hạnh phúc một lần nữa và sẽ gây ra đau khổ cho những đứa trẻ vô tội. Nhưng trong suy nghĩ hiểu biết của tôi nếu như chúng ta chấp nhận cuộc sống độc lập và dành sự quan tâm chăm sóc cho con mình thì chính sự hy sinh của những người mẹ để dành hết tình cảm cho đứa con của mình làm cho chúng dễ hư vì sự nuông chiều thái quá của những bà mẹ (hoặc ông bố) độc thân.
Vì vậy tôi kêu gọi chị em hãy sống mở lòng cho mọi người có cơ hội để sửa sai. Cuộc sống còn dài chúng ta vẫn còn hy vọng môt ngày nào đó sẽ gặp được người sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Chúc các bạn cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Các bạn có mong muốn làm quen vui lòng gửi email cho mình theo địa chỉ timbanodau2010@yahoo.com nhé!