Do địa vị, nên bố tôi có rất nhiều mối quan hệ. Nôm na là có rất nhiều người đàn bà vây quanh, dở trò lẳng lơ với bố tôi. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chán nản vô cùng, căm hận những người đàn bà đó bao nhiêu, tôi lại càng trách bố và thương mẹ bấy nhiêu… (Le Canh)
> Bố tôi ngoại tình
Đừng làm khó ông. Vấn đề mà bạn mong muốn là ông quan tâm gia đình, quan tâm mẹ bạn. Bạn làm mọi thứ cũng vì vậy. Hãy gặp trực tiếp cô gái ấy rồi sau đó nói chuyện riêng với bố. Hãy thể hiện rằng bạn hiểu ông ấy. Đừng nói gì khiến ông ấy buồn.
> Bố tôi ngoại tình
Dũng à! Không ai yêu quý con cái bằng cha mẹ, và không ai yêu cha mẹ bằng con cái. Việc cháu sốc và bỏ nhà ra đi, hoặc cháu nổi giận "mất khôn" sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ thôi cháu ạ. (Lam Phuong)
> Bố tôi ngoại tình
Bạn nên cân nhắc câu chữ thật cẩn thận nhé. Có nhiều lý do ngoại tình và chỉ có bố bạn mới là người biết vì sao ông có người phụ nữ khác. Ông sẽ phải cân nhắc để quyết định việc sống cho riêng mình hay cho những người mình từng thương yêu. (Anh Hoang)
> Bố tôi ngoại tình
Hoàn cảnh gia đình cháu cũng giống hoàn cảnh gia đình cô, vì vậy mà cô thấy thương cháu, cũng giống như thương con trai cô. Cô nghĩ rằng mẹ cháu biết chuyện từ lâu (cũng như cô) nhưng bà im lặng vì các con. Bà âm thầm chịu đựng vì không muốn con mình phải đau khổ. (Hoa Moc Mien)
> Bố tôi ngoại tình
Tôi đã viết rằng “Con yêu cả bố và mẹ. Con không muốn một ngày nào đó phải chọn chỉ sống với bố hay mẹ. Con đã lớn nên hiểu rằng hoàn toàn có khả năng bố không còn yêu mẹ nữa. Nhưng mẹ con đáng yêu mà bố! Gia đình mình không còn đủ êm ấm để bố đi làm xong lại về sao bố?”.
> Bố tôi ngoại tình
Cháu thay đổi tích cực sẽ là cái "gương" phản chiếu để đôi khi người lớn hơn mình tự ý thức, tự nhận biết ra lỗi lầm của bản thân. Đôi khi con cái không ngoan, người đàn ông hay đổ lỗi cho vợ mà sinh tật. (Phan Thi Minh)
> Bố tôi ngoại tình
Ngày trước mình cùng mẹ sang nhà cô ta nói chuyện với gia đình cô ta, và bên đó cũng không chấp nhận chuyện này. Cuối cùng 2 người cũng cắt đứt liên lạc. Nhưng thời gian gần đây vì ba cô ta đã mất, thế là mọi chuyện lại tiếp diễn. (Tuyết)
> Nằm cạnh chồng em vẫn mơ thấy anh
Bạn à, người phụ nữ, người vợ rất nhạy cảm, mình nghĩ bà đã ít nhiều biết được mối quan hệ này. Chỉ có điều bà chọn cách giải quyết như thế nào. Mẹ bạn sẽ ổn thôi khi bà biết có bạn bên cạnh và cùng giúp bà vượt qua khó khăn.
> Bố tôi ngoại tình
Tôi khuyên bạn không nên cho mẹ và em trai biết chuyện của bố bạn, nếu họ biết thì cuộc sống gia đình bạn sẽ bị xáo trộn lên đấy. Mẹ bạn sẽ càng đau khổ hơn bạn, em trai bạn sẽ bị stress giống bạn. (Vo Sam)
> Bố tôi ngoại tình
Có những người phụ nữ không có lòng tự trọng, coi nhẹ giá trị bản thân, sẵn sàng chà đạp lên tình cảm của người khác để thỏa mãn tình cảm cá nhân, sống phi đạo đức, phi nhân tính, hỷ hả cười trên nỗi ô nhục của cha mẹ họ. (Thu)
> Bố tôi ngoại tình
Bạn và bố bạn đang có mâu thuẫn thì cũng thật khó để nói chuyện, vì hai người sẽ bất đồng quan điểm. Bố bạn sẽ luôn tự cho là mình đúng. Cho nên để giải quyết sự việc thì phải có cuộc nói chuyện giữa bạn và cô gái kia.
> Bố tôi ngoại tình
Có lẽ mẹ anh nghĩ giống anh, rằng 2 con trai của mình không biết, nên mẹ anh cố gắng tạo ra vỏ bọc rằng mình đơn giản để 2 con được yên ổn. Đàn bà thường thế mà, nhất là những người đàn bà thuộc thế hệ trước - như mẹ anh.
> Bố tôi ngoại tình
Mọi chuyện cũng là do tôi, khi mẹ tôi bị tai nạn, vì làm công chức không có nhiều thời gian chăm sóc cho bà, nên tôi đã đi thuê Oshin. Trong thời gian chữa bệnh cho mẹ, bố tôi đã quan hệ với cô này rồi lấy cớ mắng mỏ gia đình, nhất là mẹ tôi. (Diep Ho)
> Bố tôi ngoại tình
Cách đây 10 năm khi bố tôi tròn 75 tuổi, có nhiều đêm tôi thức giấc lúc 1-2h sáng vẫn thấy bố ngồi làm thơ. Tôi hỏi tại sao bố không ngủ, bố tôi nói là bố vẫn còn nhu cầu sinh lý mà mẹ tôi (bằng tuổi bố) thì không còn nữa nên bố không thể nào ngủ được. (Dong Vien)
> Bố tôi ngoại tình
Đọc thư cháu cô thấy thương cháu quá. Cô không biết mẹ cháu thế nào, nhưng với cô, chuyện chồng ngoại tình không đáng sợ bằng chuyện con hư. Cả cuộc đời cô, cô có thể đánh đổi mọi thứ để hai con cô học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, thành đạt.
> Bố tôi ngoại tình
Mình đã rút ra từ mình đó, ban đầu mình chẳng khuyên bảo được sự cãi vả của người thân vì mình rất nóng tính nên đã lớn tiếng, vì thế người thân dựa trên đó làm cớ để la ngược lại mình và khi đó vấn đề còn nặng nề hơn.
> Bố tôi ngoại tình
Có một loạt vấn đề bạn cần xem xét lại để có một cái nhìn tổng quan trước, để đánh giá đúng về thực trạng gia đình mình ra sao trước. Sau đó có được đánh giá nhận xét của riêng mình rồi, bạn hãy hẹn gặp bố nói chuyện riêng với tư cách hai người đàn ông. (Mua Hong)
> Bố tôi ngoại tình
Lần này lần thứ tư ông lại ngoại tình và với người đàn bà đang có chồng, rồi chồng cô ta bắt được, rồi chính ông đường đường là người lớn bậc cha chú đã phải cúi đầu xin nhận lỗi với chồng cô ta. (Hai Ngoc)
> Bố tôi ngoại tình
Thực ra thì ai cũng có những khoảnh khắc riêng ngoài vợ ngoài chồng, kể cả phụ nữ chứ chẳng riêng gì đàn ông bởi đơn giản là chẳng có ai yêu nhau mãi cả đời. Quan trọng là họ không bỏ gia đình, bỏ vợ con, mang hết tài sản đi cho người khác. (Chu Thanh Huyen)
> Bố tôi ngoại tình