From: Santa Clack
Sent: Tuesday, February 16, 2010 2:55 PM
Dũng à,
Đọc thư cháu cô thấy thương cháu quá. Cô cũng là người mẹ, và con gái cô cũng phát hiện ra việc chồng cô có bồ. Con gái cô cũng sốc nhưng may mắn là con gái cô còn tâm sự với cô, chứ con gái chưa đến nỗi phải đi lang thang như cháu.
Cháu à, cô nghĩ trước hết cháu phải chuẩn bị để cháu thành chỗ dựa cho mẹ. Cô không biết mẹ cháu thế nào, nhưng với cô, chuyện chồng ngoại tình không đáng sợ bằng chuyện con hư. Cả cuộc đời cô, cô có thể đánh đổi mọi thứ để hai con cô học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, thành đạt.
Cháu bây giờ là nguồn động viên duy nhất của mẹ và em, trước mắt cháu phải ngoan ngoãn để mẹ yên lòng đã. Rồi phải học hành tử tế để sau này có một công việc tốt để còn lo cho mẹ, cho em nếu bố bỏ rơi gia đình.
Mẹ cháu có buồn vì bố, nhưng mẹ sẽ được an ủi và yên tâm vì có cháu bênh vực, cháu biết không?
Cho nên, cháu tự sửa đổi mình trước, để cho cháu thực sự có bản lĩnh. Khi đó cháu có thể nói chuyện với mẹ, với bố một cách bình tĩnh. Cô nghĩ cháu không cần phải nói chuyện với người kia, vì thật sự bố mẹ lúc nào cũng thương con. Còn người kia, biết đâu cô ta là loại người xấu, cháu nói chuyện cô ta lại làm gì hại cháu, thì người khổ trước tiên lại là mẹ cháu.
Mong cháu mạnh mẽ và sáng suốt.