From: Seagonz Henry
Sent: Sunday, March 07, 2010 10:47 AM
Chào Dũng,
Trước tiên, tôi cảm thấy bạn đã có một quyết định khá không hay. Bạn biết bố bạn ngoại tình nhưng vẫn không có bất kỳ một hành động nào. Mà trái lại bạn còn trốn tránh nó bằng cách tìm đến các cuộc vui, những nhu cầu giải trí. Mấy thứ đó không tốt cho bạn một chút nào. Về khoản này bạn nên suy nghĩ lại. Bạn còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn. Hãy dùng mọi thứ bạn có cho điều gì đó tốt đẹp hơn hiện giờ.
Theo tôi thấy hiện tại bạn nên thoải mái và thư giãn lại. Tìm đến những môn giải trí như yoga, thể thao hoặc học tập hay công việc. Khi tinh thần trở về trạng thái bình thường giữa tâm hồn và thể xác, bạn sẽ nhìn mọi chuyện thông suốt hơn.
Giờ tôi sẽ nói về bố của bạn. Trên phương diện gia đình, ông đã có lỗi với vợ. Người đã chia sẻ ngọt bùi, cay đắng cùng ông trong cuộc sống. Bạn không miêu tả rõ mối quan hệ giữa bố và mẹ bạn như thế nào mà chỉ miêu ta chung chung nên tôi không thể nói gì nhiều. Nhưng bạn không thể chỉ mãi trách cứ ông.
Trên phương diện bản năng, theo tôi nghĩ có thể ông cần một điều gì đó mà mà vợ ông không cho ông được. Nếu chỉ đơn thuần là một cuộc vui thì sẽ không thể kéo dài 2,5 năm. Bạn đã tạo cho họ đủ thời gian để tạo nên giá trị cốt lõi tình cảm giữa 2 người. Người đàn bà kia biết đâu chừng giờ đã là một phần máu thịt của bố bạn như mẹ bạn, bạn và em bạn.
Bạn đừng bắt ông phải chọn cái nào và bỏ cái nào. Đừng làm khó ông. Vấn đề mà bạn mong muốn là ông quan tâm gia đình, quan tâm mẹ bạn. Bạn làm mọi thứ cũng vì vậy. Hãy gặp trực tiếp cô gái ấy rồi sau đó nói chuyện riêng với bố. Hãy thể hiện rằng bạn hiểu ông ấy. Đừng nói gì khiến ông ấy buồn. Nếu ông ấy còn yêu gia đình, tôi tin ông ấy sẽ day dứt ít nhiều trong lòng.
Hãy nói với ông ấy "Việc bố có người phụ nữ khác ở ngoài còn đã biết từ lâu, nhưng con nghĩ đó như một cuộc vui và bố sẽ quay về với gia đình. Nhưng mối quan hệ đó đã kéo dài quá lâu. Và con hiểu mối quan hệ đó giờ đây không còn là cuộc vui nữa mà cô ta đã là một phần nào đó trong bố. Mẹ và em vẫn chưa biết việc này, chỉ mình con khổ là đủ rồi. Nhưng con tin là sẽ có lúc bố lại toàn tâm toàn ý với mẹ và chúng con".
Người đàn ông dẫu có phạm lỗi lầm gì cũng mong nhận được sự khoan dung từ gia đình. Dẫu ông có đi đâu thì gia đình vẫn là bến đỗ của tinh thần ông. Đừng để gia đình bạn mất đi vị trí đó.
Tôi mong là lúc bạn nhận được comment này thì mọi việc đã được an bài tốt đẹp rồi.