From: Moc Mien Hoa
Sent: Friday, February 26, 2010 10:48 AM
Cháu Dũng thân mến!
Cháu thật đáng thương khi gặp phải cú sốc lớn trong đời như vậy. Còn gì thất vọng hơn khi người cha - thần tượng của mẹ con cháu - lại có một cuộc sống ngầm hai mặt mà cháu không thể hình dung.
Nhưng cháu ơi, đời là vậy đó, đâu chỉ có một màu hồng, và con người đâu phải Thánh nhân. Cuộc sống có muôn vàn cám dỗ chết người không phải ai cũng dễ dàng vượt qua sự quyến rũ. Sự bất hạnh có thể ghé thăm bất cứ gia đình nào khi một trong hai trụ cột gia đình đó thiếu vững vàng.
Hoàn cảnh gia đình cháu cũng giống hoàn cảnh gia đình cô, vì vậy mà cô thấy thương cháu, cũng giống như thương con trai cô. Cô nghĩ rằng mẹ cháu biết chuyện từ lâu (cũng như cô) nhưng bà im lặng vì các con. Bà âm thầm chịu đựng vì không muốn con mình phải đau khổ. Theo như cháu kể, bố cháu là người đàn ông thông minh, giỏi che đậy sự thật, cô cũng đoán rằng bố cháu là người giỏi kiếm tiền và trụ cột kinh tế gia đình là bố cháu.
Mẹ cháu nếu làm rõ mối quan hệ bất chính của bố cháu thì hậu quả sẽ là anh em cháu phải gánh chịu: gia đình tan vỡ, các cháu sẽ mất đi chỗ dựa về kinh tế để ăn học, trưởng thành, còn người thứ ba sẽ đắc lợi. Có người mẹ tốt nào vì lòng tự trọng của bản thân mình mà khiến các con mình phải chịu thiệt thòi không?
Hoàn cảnh gia đình khiến cháu phải già trước tuổi, nhưng cháu hãy vững vàng lên, nhìn sự việc như là một định mệnh của gia đình cháu. Cháu hãy cố gắng học tốt để tương lai có một nghề nghiệp chắc chắn nuôi nổi bản thân cháu và làm chỗ dựa cho mẹ cháu lúc tuổi già. Cháu hãy yêu thương mẹ cháu nhiều hơn vì nỗi bất hạnh mà mẹ cháu phải gánh chịu. Và nhất là, cháu phải rèn cho mình một nhân cách thật vững, vì sau này lớn lên cháu sẽ thấy đàn ông nhiều khi giống như những đứa trẻ nhiều tuổi.
Ngoại tình là một bệnh có gen di truyền, gia đình chồng cô cả nội lẫn ngoại đều có những người đàn ông ngoại tình, nhiều vợ. Và những người đàn ông của thế hệ hiện tại vẫn tiếp tục trăng hoa. Chồng cô là một người giống như bố cháu, thông minh, khôn ngoan, khéo che đậy bộ mặt thật của mình, ngoại tình trong suốt cả cuộc đời và phải trả giá nặng nề (nhưng cô cố giấu không cho các con biết điều đó).
Cháu trai chồng cô hiện tại cũng có ba vợ, con rơi tứ tung. Anh con bác chồng cô ba vợ và giờ sống đơn độc một mình vì không tìm được tiếng nói chung với vợ con. Đào hoa, đa mang tình cảm không phải là điều may mắn cho người đàn ông. Cô chưa nhìn thấy một người đàn ông nào hạnh phúc, may mắn khi có nhiều người tình, họ đều phải trả giá nếu không phải tức thì thì cũng sau này khi tuổi già hết sức, hết tiền. Chồng của bạn cô khi làm ăn được thì dùng tiền để bao người tình, giờ về già ốm nặng hết tiền, phải cầm cố nhà cửa để lấy tiền chữa bệnh. Cháu cần phải tránh được gen di truyền xấu và tránh đi vào vết xe đổ của tiền bối.
Cháu không nên nói cho mẹ biết là cháu biết chuyện. Cháu nên trao đổi một cách bình tĩnh với bố (tốt nhất là viết thư như một bạn đọc đã tư vấn cho cháu). Với tính cách của bố cháu, đối thoại trực tiếp là điều khó thực hiện và cháu cũng không thể nói hết được những suy nghĩ của cháu. Khi viết thư, cháu hãy cân nhắc lời lẽ, câu chữ, tránh phê phán trách cứ. Hãy dùng tình cảm thì hơn.
Còn kẻ thứ ba, cháu hãy khéo léo cho họ biết rằng cháu đã biết về mối quan hệ của hai người và cháu chưa cần phải nói gì rõ thêm. Nếu không kẻ thứ ba sẽ thêm thắt, bịa đặt nói xấu cháu và mẹ cháu để bố cháu rơi vào cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân", sẽ vô cùng bất lợi.
Cho dù thế nào thì cháu hãy cố vượt qua thử thách không mong muốn một cách dũng cảm. Đừng để bị huỷ hoại bởi đa đoan của người lớn, vì cuộc đời cháu còn dài, tương lai tốt đẹp đang chờ đón cháu. Cuộc đời cháu là của cháu, và tính cách sinh số phận đó cháu. Từ sự việc này, sau này cháu sẽ biết trân trọng người phụ nữ của mình hơn, nếu cháu tìm được người phụ nữ tốt.
Chúc cháu và gia đình sớm được bình yên.