From: diep ho
Sent: Tuesday, February 16, 2010 11:33 AM
Tình trạng của tôi cũng như của anh Dũng, nhiều khi tôi cũng chán nản chỉ muốn bỏ đi thật xa nhưng tôi nghĩ còn mẹ tôi ở đấy, nên tôi phải ở lại. Mọi chuyện cũng là do tôi, khi mẹ tôi bị tai nạn, vì làm công chức không có nhiều thời gian chăm sóc cho bà, nên tôi đã đi thuê Oshin.
Dù có nghe rất nhiều điều tiếng về những người này, họ sẵn sàng làm mọi thứ có thể khi có cơ hội, nhưng tôi đã không thể làm khác. Trong thời gian chữa bệnh cho mẹ, bố tôi đã quan hệ với cô ôsin này rồi lấy cớ mắng mỏ gia đình, nhất là mẹ tôi. Lúc đầu tôi không nghĩ thế vì trước tới giờ ông rất đạo mạo. Nhưng sau khi tôi phát hiện đã đuổi cô Oshin này đi thì bố tôi cuối tuần về nhà cô ta ở.
Tôi đã phải nhờ rất nhiều người nhưng cũng chỉ níu được xác ông ở nhà thôi, còn hồn ông thì ở chỗ khác rồi. Ngày nào bố tôi cũng gọi điện cho cô kia hoặc cô kia gọi cho ông. Cô Oshin đó đã moi được nhiều thứ từ ông (một căn nhà hai tầng được xây từ mồ hôi, nước mắt của mẹ tôi...).
Tôi đã làm um lên, xin ông ly dị cho mẹ tôi yên ổn, nhưng con người thật ác độc, ông không chịu buông tha mà sống hai mặt với mẹ con tôi. Trước mặt tôi thì ông ngọt ngào với mẹ tôi, nhưng sau lưng thì lại bỏ mặc mẹ tôi, tự mẹ tôi làm gì thì làm.
Tôi ngày thì đi làm, tối về còn phải dạy mẹ tôi học đi, học nói, học chữ viết... Stress vô cùng. Tôi đã phải đi điều trị chứng trầm cảm. Đến giờ tôi không biết làm sao, tôi chỉ muốn ông hãy buông tha cho mẹ tôi, và tôi sẽ nuôi bà.
Tôi cũng rơi vào đường cùng rồi, có ai có thể gỡ rối giùm tôi không?