From: Dong Vien
Sent: Tuesday, February 16, 2010 1:30 PM
Bạn Dũng thân mến,
Đọc thư của bạn tôi hiểu rằng bạn còn rất trẻ và chưa lập gia đình phải vậy không? Thế thì làm sao bạn có thể hiểu được chuyện "ngoại tình" của bố bạn. Xét về khía cạnh gia đình thì bố bạn "ngoại tình" là sai, nhưng bạn có biết rõ và tìm hiểu nguyên nhân "ngoại tình" của bố bạn không? Chắc là không.
Xin được hỏi bạn khi bố bạn "ngoại tình" bố bạn đã cư xử với mẹ bạn và gia đình thế nào? Nếu bố bạn vẫn cư xử tốt với mọi người và không muốn phá vỡ gia đình thì chuyện "ngoại tình" của bố bạn chỉ là sự giải quyết sinh lý của một người đàn ông mà thôi. Ngày nay chuyện giải quyết sinh lý của đàn ông và đàn bà mà như bạn gọi là "ngoại tình" chỉ là chuyện bình thương do nhu cầu sinh lý của con người mà thôi.
Qua thư bạn tôi hiểu bạn là người rất ích kỷ và nhỏ nhen. Tôi xin nói với bạn chuyện của bố tôi. Cách đây 10 năm khi bố tôi tròn 75 tuổi, khi đó bố tôi còn rất khỏe, có nhiều đêm tôi thức giấc lúc 1-2h sáng vẫn thấy bố tôi ngồi làm thơ. Tôi hỏi tại sao bố không ngủ và bố tôi đã nói với tôi là bố vẫn còn nhu cầu sinh lý mà mẹ tôi (bằng tuổi bố tôi) thì không còn nữa nên bố không thể nào ngủ được.
Hiểu được điều đó tôi đã là người tìm cho bố một người phụ nữ để hàng tuần bố có thể ghé thăm. Người đưa bố tôi đi thăm chính là tôi. Tuy bố tôi không nói ra nhưng tôi biết và hiểu bố tôi toại nguyện thế nào. Vậy bạn hãy nên tìm hiểu bố bạn trước khi trách cứ ông ấy. Bạn hãy tìm đọc cuốn sách nói về sinh lý của tuổi già thì bạn sẽ hiểu.
VD