From: Tuyết
Sent: Wednesday, February 24, 2010 10:57 AM
Dũng mến!
Mình cũng có vấn đề gần như bạn, ba mình cũng đang có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng chuyện của mình thì lại khác, bởi mẹ và em trai mình cũng đã biết chuyện này. Lần đầu khi 3 mẹ con mình biết chuyện cả gia đình mình rối cả lên (tưởng chừng như cả 2 sắp phải ly dị), nhưng ba đã hứa là bỏ người phụ nữ đó và không liên lạc nữa.
Nhưng thời gian gần đây thì chuyện đó lại tiếp diễn, và ba nói là chỉ xem cô ta là bạn, và muốn giúp đỡ. Và điều đương nhiên là cả 3 mẹ con mình không thể nào chấp nhận điều đó. Mình cũng như bạn, cũng không thể hiểu nổi ba đang nghĩ gì nữa, khi ba một mực không từ bỏ gia đình, nhưng cũng không hề cắt đứt liên lạc với người phụ nữ đó.
Ngày trước mình có cùng mẹ sang nhà cô ta nói chuyện với gia đình cô ta, và bên đó họ cũng không chấp nhận chuyện này. Cuối cùng 2 người cũng cắt đứt liên lạc. Nhưng thời gian gần đây vì ba cô ta đã mất, thế là mọi chuyện lại tiếp diễn. Giờ mình cũng đang rất sốc bởi chuyện đó và mình không biết phải giải quyết chuyện này thế nào khi ba cứ bênh vực cho cô ta (và mình biết là cô ta đang giả vờ mà thôi).
Dù rằng mối quan hệ giữa Dũng và ba có căng thẳng cách mấy thì Dũng cũng cố gắng đừng để người phụ nữ kia phá tan gia đình mình nhé Dũng.