Ngoài trời xôn xao gió lộng, đủ để cảm nhận rõ cái không khí của năm mới. Nhìn xa những khoảng không hư ảo trong màn sương trắng xóa, quê hương tôi đang độ vào xuân.
Công việc cuối năm căng thẳng, tất bật với việc nhà, tiệc tùng liên miên... khiến làn da của không ít chị em xuống cấp. Làm đẹp bằng sữa chua là một trong những cách đơn giản, tiết kiệm được nhiều phụ nữ lựa chọn.
Không khí cận Tết tại các siêu thị TP HCM ngày càng “nóng” lên khi lượng người đổ về mua sắm không ngừng tăng cao.
Tại TP HCM, bố mẹ có thể đưa bé đến vui chơi tại Công viên Đầm Sen, Suối Tiên, đường sách, đường hoa Nguyễn Huệ… Những địa chỉ này đều mở cửa trong tất cả các ngày Tết.
Những mùa Tết tuổi thơ bao giờ cũng đẹp và lung linh nhất. Càng gần đến Tết tôi lại càng háo hức ngóng chờ. Năm nào mẹ cũng mua cho tôi một bộ quần áo mới, một đôi dép mới và một cái mũ len mới để chưng diện ngày Tết.
Gian hàng của Vinamilk tại lễ hội sách ở đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đem đến cho các bé nhiều trò chơi và niềm vui trong mùa xuân mới.
Mỗi lần Tết đến mình lại muốn "xin một vé đi tuổi thơ" để được mong chờ những chiếc áo mới, được ăn ngon hơn ngày thường...
Hàn the cho vào một số loại thức ăn ngày Tết như giò chả, nem chua, dưa chua giúp tăng độ dai, giòn nhưng nếu dùng quá nhiều lại có thể gây ngộ độc.
Nếu nhàm chán với thức ăn truyền thống trong ngày Tết, chị em có thể làm mới thực đơn bằng một số món ngon, dễ chế biến từ sữa chua.
Tết đến là thời điểm tủ lạnh mỗi nhà lại đầy ngất khi các bà nội trợ chuẩn bị nhiều loại thực phẩm cho ngày xuân. Tuy nhiên tủ lạnh không phải là "kho hàng" nên phải sử dụng đúng quy tắc để tối ưu hóa việc bảo quản thực phẩm.
Muốn cho con dùng sữa chua đều đặn trong những ngày Tết nên đi du xuân, thăm họ hàng, chị Hường cũng mang theo. Nhưng để ra nhiệt độ thường, sản phẩm rất nhanh hóa lỏng khiến chị nhiều khi không dám cho bé ăn.
Mười bảy mùa xuân trôi đi trong thầm lặng và mùa xuân thứ mười tám đang về. Xuân này gia đình ta lại thiếu vắng bóng ông.
Tuần học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, nhiều trường mầm non và tiểu học có chương trình học giúp bé tìm hiểu phong tục ngày Tết như khám phá các trò chơi dân gian, món ăn ngày Tết, gói bánh chưng, làm thiệp...
Thành phần của dưa món là đu đủ, cà rốt, củ cải... ăn giòn giòn dai dai, có mùi thơm củ cải, vị cay ớt, mằn mặn nước mắm đường.
Nhà bạn có một không gian chật hẹp hoặc đầu tư giàn cây, thì có thể sắm những chậu trồng treo ngược tiết kiệm nước. Loại chậu này mới xuất hiện tại chợ hoa Tết TP HCM, thu hút nhiều khách tham quan.
Nước ép trái cây, siro làm từ mứt hay nước trái cây lên men... là những loại thức uống tốt cho sức khỏe, dễ tiêu lại giúp cơ thể thanh nhiệt.
Những mùa xuân thơ ấu của tôi đều ở bên bà ngoại, trong ngôi nhà có khu vườn rộng, cây cối xanh um bóng mát, bên sông Hương chảy ngang thôn Vỹ Dạ hiền hòa.
Các loại mứt dừa, mứt bí, cà rốt... được bán sẵn và hầu như năm nào cũng có trong ngày Tết nhà bạn. Năm nay, hãy thử trổ tài với món mứt dứa cực lạ miệng, lại bổ dưỡng này nhé.
Với nhiều người, Tết là dịp làm mới cuộc hôn nhân nên phải dành nhiều thời gian để “yêu”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, đây lại là thời điểm cần phải kiêng cữ và chú ý nhiều nhất.
Những ngày đầu xuân nên chọn các loại hoa có gam màu rực rỡ như vàng, đỏ, cam, cắm kèm theo phụ liệu trái cây, rau củ quả cho bình hoa thêm sinh động, bắt mắt.
Mâm ngũ quả thường theo 5 sắc màu tượng trưng cho mong ước được ngũ phúc: giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên. Ngoài ý nghĩa tâm linh, từng loại trái trên mâm đều có tác dụng trị bệnh.
Gỏi xoài cá sặc có vị mằn mặn chua chua, gỏi xoài tôm thịt lại mang đến vị chua ngọt dễ chịu cho người ăn.
Mùa xuân này sẽ là dịp để những cái nắm tay thêm chặt sau một khoảng thời gian vắng bóng…
Tết, nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên náo nức đón Tết. Con lớn dần lên từ lúc nào trong vòng tay mẹ và những bài học giản dị thuở thiếu thời...
Bà ơi hôm nay là ngày Tết 23 âm lịch và cháu trai của bà đã lớn thật rồi ạ. Cháu đã phụ bố mẹ làm mâm cỗ cúng gia tiên rồi đó, cháu vui lắm bà ơi. Nhưng bên cạnh niềm vui thì lại có cả những nỗi buồn bà ạ.
Cận Tết, nhiều cửa hàng thời trang trẻ em vẫn tiếp tục xả hàng giảm giá, khuyến mãi với nhiều mẫu mã phong phú.
Gần một tuần nữa là Tết rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Những ngày Tết đầm ấm bên gia đình, bạn bè thân thiết lại sắp đến.
Nhiều sáng tháng chạp, trời lạnh quá, con tỉnh giấc, co ro trong chăn, hé mắt nhìn ra ngoài, thấy bố mẹ trùm tấm vải mưa mỏng, rồi đạp xe đi khi trời còn tối như mực, mà nước mắt cứ chảy mãi...
Đêm 30, giao thừa, bố tôi lặng lẽ ra ngoài đồng tất tả gánh đầy 2 thùng nước, đổ đầy chiếc vại trước hiên nhà với niềm mong ước giản dị "năm mới tiền bạc tràn trề như nước…"