Khép lại thời gian dài học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19, sáng nay (6/4), học sinh tiểu học ở thành phố Hà Nội đã được đến trường học trực tiếp. Từ sáng sớm, màu áo đồng phục học sinh đã xuất hiện trên khắp các tuyến phố. Khi biết tin sẽ được đi học trực tiếp trở lại, hai con gái tôi rất vui. Sáng nay, cả nhà đều dậy sớm từ 5h30. Con gái lớn học lớp 10 tự chuẩn bị đồ ăn trưa rồi đi ra bến xe buýt để bắt xe đến trường. Còn tôi chuẩn bị đồ cho con gái nhỏ học lớp 1 và chở con tới trường.
7h sáng, tôi đưa con đến trường, khác với những anh chị lớp lớn, học sinh lớp 1, lại khá rụt rè trong ngày đầu tới lớp. Thậm chí, nhiều em còn bỡ ngỡ vì lần đầu tiên được bước chân vào môi trường học tập mới. Khi mẹ con tôi đến, các cô giáo mặc áo dài đã có mặt tại cổng trường, tươi cười chào đón phụ huynh và học sinh, hỗ trợ các bé đo thân nhiệt, phân luồng đón các em vào lớp học, đảm bảo thực hiện theo quy định 5K.
Tôi quan sát tháy cổng trường có phân luồng, lắp máy đo thân nhiệt và máy sát khuẩn tự động, kết hợp cùng các giáo viên hướng dẫn cho học sinh đảm bảo giãn cách. Thông qua website, fanpage, nhóm Zalo, nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch khi quay trở lại lớp. Các lớp học cũng được sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh đảm bảo giãn cách, trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tại hai cửa lớp và có khẩu trang dự phòng cho học sinh. Mọi khâu chuẩn bị khiến phụ huynh chúng tôi thực sự yên tâm.
>> Những đứa trẻ mầm non khát học từng ngày
Vì còn rất sớm nên tôi dẫn con vào lớp học, gặp hai cô giáo chủ nhiệm đang tất bật đón học sinh, đưa các em đến tủ cất đồ dùng cá nhân cất đồ, sắp xếp chỗ ngồi. Giáo viên cũng hướng dẫn cho học sinh biết cách tự theo dõi sức khỏe của mình và thông báo kịp thời cho giáo viên tại lớp và cho phụ huynh ở nhà, để có phương án xử lý tình huống, đảm bảo sức khỏe cho các con.
Bữa ăn cho trẻ cũng được đảm bảo theo đúng thực đơn, đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Sau một vòng đi vào lớp học và đi khắp trường của con, tôi nhận thấy, công tác chuẩn bị đón học sinh của trường khá chu đáo về mọi mặt.
Có thể khẳng định, việc đưa học sinh quay trở lại trường học lúc này là vô cùng cần thiết. Bởi lẽ, đây không chỉ là chuyện mở cửa trường sau một thời gian dài dừng hoạt động, mà còn là bước củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh. Tất nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vấn đề lây nhiễm chéo ở trường học luôn hiện hữu, khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tuy nhiên, tôi tin các trường đã có sự chuẩn bị tốt nhất để hạn chế tối đa những nguy cơ.
Chứng kiến buổi đến trường đầu tiên trong năm học 2021-2022, tôi nhận thấy nét mặt hân hoan, háo hức, tràn đầy hứng khởi của cả cô và trò. Tôi tin rằng, đã đến lúc chúng ta sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới, duy trì hoạt động của trường học, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học này.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.