Gần đây, đọc thông tin "Học sinh lớp 1-6 ở Hà Nội được trở lại trường", tôi vừa mừng vừa buồn. Tôi mừng vì các bé học sinh tiểu học và lớp 6 đã được quay lại lớp học sau quãng nghỉ quá dài vì dịch bệnh. Nhưng bên cạnh đó, tôi lại thắc mắc chúng ta đã có lộ trình ra sao cho các bé lứa tuổi mầm non?
Bản thân tôi vừa là người mẹ có con nhỏ, vừa là một giáo viên mầm non. Con tôi đang ngập đầu trong TV ngày này qua ngày khác, còn tôi thì bế tắc vì công việc suốt nhiều tháng trời. Hiện giờ, tôi phải làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, trong khi con nhỏ ở nhà chưa được đi học.
Thực tế, khi phụ huynh buộc phải để con ở nhà, tôi tin có ít nhất một nửa các cháu sẽ được cho xem TV cả ngày . Con tôi cũng không là ngoại lệ. Cứ mỗi thứ bảy hay chủ nhật ở nhà, tôi lại nhận thấy con mình lớn lên một chút, nhưng trí tuệ lại giảm đi đôi phần vì thiếu những tương tác trong học tập.
Sợ con ở nhà mãi, tôi đem gửi con lớp tư, nhưng ở đây họ không dạy, chỉ nhận trông, mà ít lớp nên tìm được chỗ nhận cũng không phải đơn giản. Còn trường công luôn đòi hỏi trẻ ba tuổi mới được nhận, trong khi tới tận tháng 9/2022 mới nhập học được, còn giờ cũng đóng cửa.
>> Đổ lỗi 'con hư, béo phì do học online'
Với tư cách người làm trong ngành giáo dục, tôi thực sự thấy xót xa cho những đứa trẻ không thể phản kháng lại chiếc TV. Còn chưa kể, nhiều em khác xuất hiện những biểu hiện bất ổn về mặt tâm lý, trầm cảm, dẫn tới những hành động mất kiểm soát.
Đứng trên cả cương vị người mẹ lẫn giáo viên, đương nhiên, tôi không hề mong muốn những điều xấu sẽ với các con. Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng đóng cửa trường mầm non như thế này, tôi không biết con mình và trẻ đồng trang lứa - thế hệ mà chúng ta gọi là người chủ tương lai của đất nước sẽ ra sao?
Suốt thời gian qua, tôi không thể chợp mắt khi đêm nào cũng trằn trọc lo nghĩ tới tương lai của các con. Lúc này, con tôi đã khỏi Covid-19 được hai tháng. Thứ tôi lo nhất bây giờ không phải là khả miễn dịch của con. Tôi sợ rằng Covid không thể làm hại được con tôi, nhưng việc không đi học kéo dài sẽ ảnh hưởng đến trái tim và ý chí của đám trẻ.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.