Em rất yêu mẹ, thương mẹ vì cả đời mẹ vất vả, đến lúc con cái trưởng thành thì mẹ lại không được nhìn thấy. Nhưng em biết cái quan trọng bây giờ là những người đang sống, em không thể ích kỷ giữ bố cho riêng mẹ và em.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Sau một tháng ly dị anh có bạn gái mới và muốn đón 2 con tới nhà ra mắt bạn gái. Sau khi trở về con gái của tôi nói không bao giờ muốn đến đó nữa, con trai tôi thì sợ như xem phim kinh dị. Cũng vì con tôi không hài lòng về dì ghẻ tương lai nhưng cha chúng tin và bênh bạn gái nên đã chửi mắng chúng.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Hễ có chuyện là chửi mắng chị em tôi, nói rằng rồi đây tụi bây cũng sẽ đi đứng đường mà thôi. Ba tôi đi buôn đường dài nên không theo sát tình hình ở nhà của vợ kế và chị em tôi. Những lời lẽ cay nghiệt từ miệng của mẹ kế, không bao giờ tôi và em gái có thể quên được.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Bạn đừng đưa ra quyết định dựa trên nỗi sợ hãi của mình. Người yêu bạn là người phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về bạn chứ không phải yêu sự hoàn hảo nơi bạn. Hãy sống là chính mình, khi đó bạn mới tìm được hạnh phúc thực sự.
> Sợ hãi khi nghĩ đến chuyện yên bề gia thất
Tôi hỏi chồng rằng: tại sao anh không chọn một người trong số các cô ấy mà lại là em, trong khi em thì hờ hững với anh, và chẳng thể hiện bất kỳ động thái nào để có thể nói rằng em là một người mẹ tốt của các con anh cả? Chồng tôi chỉ trả lời 2 điều, đó là do số phận, và do linh cảm.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Hầu như phải một mình nuôi con từ khi mới sinh, những lúc con ốm một mình chăm con gần cả tháng trong viện mà chồng không đỡ đần, tôi cảm thấy quá mệt mỏi và tủi thân. Giờ tôi ở vậy nuôi con và thấy nhẹ nhàng hơn.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Hàng đêm tôi chỉ biết cầu mong cho ba mình sống lại và cứ nghĩ sẽ có một ngày tôi được sống như thế. Cha dượng không quá khắt khe hay ghét bỏ tôi nhưng tôi không có lấy một lý do nào để chấp nhận ông ấy.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Suốt 17 năm, biết bao nhiêu người muốn cùng ông chắp nối nhưng ông đều từ chối, trong đó cũng có nhiều người đủ ăn đủ mặc. Ông cặm cụi tìm đủ mọi kế sinh nhai để nuôi con cho tới ngày lấy chồng, vì thời ấy còn bao cấp và mất mùa liên tục.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Người vợ tương lai của bạn sẽ phải là người chưa có gia đình, chưa có con, có một tấm lòng nhân hậu, người ấy phải là người "nghe lời" bạn. Nói cách khác bạn sẽ phải là người chủ gia đình, tiếng nói của bạn sẽ là quyết định cuối cùng.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Tôi không dám xem thường chị em phụ nữ, song những người phụ nữ xem con chồng như con của mình trong xã hội cũng có, nhưng tỷ lệ khá ít. Ông bà ta có câu “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”, các cụ đã đúc kết thì có 90% là đúng.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Sau giờ làm việc là tôi ghé vào chợ mua đồ về nấu cơm. Công việc tiếp xúc làm ăn với đối tác tôi phải canh giờ đi rước các cháu sau giờ học. Tôi lao vào làm việc kể cả ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập nuôi con, một phần tôi cũng muốn bù lại cho các cháu khi thiếu vắng bàn tay người mẹ.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Người nói sẵn sàng vì đứa trẻ khác không phải là con mình thì nhiều lắm, nhưng thực hiện được không có nhiều đâu bạn. Người ta cũng chỉ vì cô đơn như bạn nên nghĩ rằng mình có thể chấp nhận yêu thương những đứa trẻ để có người đàn ông thôi. Khi đạt được rồi thì những đứa trẻ lại là phần thừa.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Người đó chẳng thể giúp gì cả về kinh tế và tình cảm cho ba mà ngược lại. Trước mặt ba thì tỏ ra đạo đức, yêu thương con chồng nhưng sau lưng thì nói những điều mà tôi không bao giờ quên, kiểu như khó dạy, lớn rồi không chịu làm việc, sống ăn bám.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Không bàn về chuyện tình dục mà hãy nhìn thẳng vào khía cạnh cuộc sống, các con anh sẽ cần một bàn tay phụ nữ chăm sóc, dạy bảo. Bản thân anh cũng cần một người để chia sẻ trong cuộc sống và công việc. Chưa kể đến những chuyện đối nội, đối ngoại với xã hội hay gia đình.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Trong bữa cơm chị em tôi cũng phải nhìn trước nhìn sau, gắp món gì cũng phải xem ý tứ của dì. Rồi dì cấm đoán anh em tôi gặp mẹ, gặp cô dì chú bác đằng ngoại. Chuyện ăn mặc thì không phải nói, chúng tôi có gì mặc nấy, chả dám đòi hỏi, khi lớn hơn một chút thì 2 anh em lo cho nhau.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Đã 6 năm anh chấp nhận được thì em nghĩ tốt nhất anh nên sống tiếp như vậy để toàn tâm, toàn ý lo cho các con nên người. Em nghĩ anh làm được như vậy thì anh cảm thấy thiệt thòi nhưng về lâu dài thì rất tốt cho anh đó.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Tôi sợ cảnh dì ghẻ con chồng, sợ cảnh con và dì có mâu thuẫn thì mình bênh con hay bênh dì? Các con mình đã bất hạnh vì mất mẹ thì tôi phải có trách nhiệm bù đắp cho các con bằng tình thương của cha và mẹ cộng lại, nên đến giờ tình thương của tôi chỉ dành riêng cho các con mà thôi.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Tôi chợt nhận ra "mẹ kế" chỉ quan tâm tới 2 con tôi bằng xã giao, không thật lòng, tôi cảm thấy lo cho 2 cháu. Cô ấy nhận ra điều ấy và quyết tâm có với tôi một bé gái xinh xắn. Giờ tôi rơi vào cảnh "2 nhà" vừa nuôi 2 cháu, vừa lo cho mẹ con bé mới ở 2 nhà khác nhau, chạy qua chạy lại hụt hơi.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Tôi đã hạ mình gọi tiếng mẹ, nhưng bà không yêu thương con chồng dù là đứa trẻ ngoan hiền như tôi, một cục kẹo bà còn chưa cho tôi huống gì là tiền. Mỗi lần tôi ghé lấy tiền đóng học, bà bắt tôi khoanh tay chào và xin lỗi. Bà cứ thế hành hạ, đay nghiến tôi trong suốt mười mấy năm.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Kinh tế gia đình mình mẹ tôi gánh vác, suy nghĩ lắm chiêu nhiều trò và mặc cảm tự ti làm ông trở thành người không giống ai. Mẹ nhiều lần bỏ vốn gây dựng cơ sở làm ăn cho ông làm chủ nhưng ông không chịu đứng ra làm gì hết, chỉ quanh quẩn trong nhà, rồi kiếm bao nhiêu thứ chuyện.
> Đi bước nữa- những khó khăn cần lường trước/ Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?