Chào bạn Lâm!
Trước tiên xin chia buồn vì sự mất mát lớn lao của bạn, cùng là đàn ông tôi muốn chia sẻ băn khoăn của bạn. Tốt nhất, ngay lúc này bạn chưa nên nghĩ đến việc có thêm dì cho các cháu. Bạn muốn có người đỡ đần trong việc dạy và học cho các cháu, rất nhiều người thân có thể giúp bạn, bên nội, bên ngoại.
Tôi không dám xem thường chị em phụ nữ, song những người phụ nữ xem con chồng như con của mình trong xã hội cũng có, nhưng tỷ lệ khá ít. Ông bà ta có câu “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”, các cụ đã đúc kết thì có 90% là đúng.
Bên cạnh đó, vợ mới của bạn cũng cần có hạnh phúc, cũng muốn có con để chăm sóc. Khi có con đẻ rồi thì lo chăm con nhỏ, thời gian để chăm cho hai con của bạn cũng sẽ ít đi so với lúc chưa có con. Vợ sau của bạn còn có công việc nữa, thời gian chăm sóc gia đình và cả ba con e rằng càng bị eo hẹp. Với hoàn cảnh như bạn tôi có lời khuyên sau:
Cố gắng chăm sóc hai cháu cho thật tốt, gặp khó khăn thì nhờ người thân giúp đỡ, không ai từ chối cả đâu. Còn chuyện chăm nom nhà cửa, giặt giũ, cơm nước tôi nghĩ chẳng có gì bận tâm. Bạn dành ít thời gian rảnh là lo xong, bớt nghĩ đến cái riêng của mình là ổn. Khi các cháu lớn hơn tý sẽ giúp được bạn khá nhiều trong chăm sóc nhà cửa và tự chăm sóc bản thân các cháu nữa. Còn về vấn đề tâm sinh lý, chuyện này dễ mà/
Tóm lại, khi các con bạn học đại học hoặc đã ổn định về công việc và cuộc sống, bạn mới nên nghĩ đến việc có vợ hai để vui vẻ lúc “xế chiều”. Chúc bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Khánh Hòa