Gửi bạn Hải Âu!
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy lý do đó rất đáng phải "băng khoăn và trăn trở". Mỗi người trong chúng ta ai cũng có không nhiều thì ít những bất hạnh, những điều không may mắn và chúng khiến cho ta phải buồn phiền, lo lắng. Chỉ khác nhau là cách tiếp nhận và hành xử trước những điều đó như thế nào mà thôi.
Tôi không phải là phụ nữ nên chắc rằng tôi không thể cảm nhận hết và đầy đủ sự không may của bạn. Nhưng ở cương vị một người trẻ và cũng đang mơ về một gia đình nhỏ như bạn tôi có vài lời:
Cuộc sống hôn nhân phải dựa trên cơ sở vững chắc, đó là tình yêu và sự tin tưởng nhau, một khi cơ sở đó không có thì chắc chắn rằng cuộc hôn nhân sẽ là địa ngục. Bạn sẽ phải sống với người đó 40, 50 năm chứ có ít gì và bạn cũng hình dung được kết quả của việc giấu bí mật đó trước hôn nhân. Bạn phải sống cuộc sống không phải của mình nữa, điều đó thật là tồi tệ với cả người chồng của bạn và hơn hết bạn không muốn những điều đó xảy ra đúng không?
Tôi khuyên bạn đừng đưa ra quyết định dựa trên nỗi sợ hãi của mình. Người yêu bạn là người phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về bạn chứ không phải yêu sự hoàn hảo nơi bạn. Hãy sống là chính mình, khi đó bạn mới tìm được hạnh phúc thực sự. Bạn đã làm rất tốt rồi nên bây giờ tôi nghĩ bạn sẽ biết cách làm thế nào để vượt qua nỗi sợ đó. Việc khả năng không có con của bạn là không chắc cơ mà, vì vậy hãy tự tin lên nhé. Chúc bạn thành công.
Mạnh Thắng