Tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, cuộc sống lắm lúc cũng gặp khó khăn về vật chất, tinh thần, cả những chuyện khác nữa. Tôi cũng sống độc thân hơn 5 năm nay để có thể hy sinh cho con cái, nhưng chuyện đó không hề dễ dàng gì.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Ai cũng cần tình yêu thương, sự thông cảm. Nếu như anh gặp được một người cảm thông, sẵn sàng chia sẻ cùng thì anh nên có quyết định sớm. Vẫn biết rằng không ai thương con mình bằng chính bố mẹ đẻ ra chúng, nhưng phần nào ta cũng bù đắp được sự chăm sóc, sự quan tâm cho con mình.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Từ một bé trai sống trầm cảm, không giao tiếp với bạn bè và hàng xóm; năm nay cháu vào lớp một rồi, hai mẹ con tôi quấn quýt lắm, hàng xóm và người thân đều rất ngạc nhiên. Tôi đi làm về muộn hay có việc đều phải gọi điện về cho bà nội, nếu không cháu đứng chờ và tôi về mới chịu ăn cơm.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Anh có chăm sóc tốt cho các cháu đến cỡ nào thì cũng không bằng bàn tay người phụ nữ đảm đang. Nhưng cũng không người phụ nữ nào lại yêu thương con chồng bằng con mình được.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Lần thứ nhất sinh được hai cháu một trai một gái, rất tuyệt vời. Khi đứa lớn được gần hai năm, đứa bé được 11 tháng thì mẹ cháu bỏ đi. Sau đó tôi tìm được người phụ nữ ngoan hiền, nhanh nhẹn, xinh đẹp và nhất là cũng yêu quý các con tôi. Rồi cái gì tới sẽ tới, điều các cụ đã đúc kết ít có sai.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Chồng mình qua đời khi con gái mình một tuổi, và mang bầu đứa thứ 2 được 2 tháng. Cuộc sống vô cùng khó khăn về mọi mặt, mình đã ở vậy suốt 7 năm và làm đủ công việc để kiếm tiền nuôi con. Sau 4 năm con trai mình lại mất, đó là một quãng thời gian mà mình mất cân bằng tư tưởng nhất.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Con lớn của tôi đã ra trường và có việc làm, con thứ học năm thứ hai đại học thì bị bệnh tâm thần do bức xúc nhiều chuyện, trong đó có chuyện mẹ ghẻ con chồng. Vừa rồi tôi đã ly dị lần hai và đang nuôi cháu nhỏ 6 tuổi học lớp một, hiện tại đang nuôi một đứa bị bệnh tâm thần và một đứa thơ dại.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Không phải cưới một người phụ nữ về để chăm sóc cho con, vì chuyện này có thể thuê người. Cưới một người về cùng anh xây dựng một mái ấm, cho con anh có một gia đình đúng nghĩa.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Với sự yêu thương cậu dành cho mợ mới và tình cảm dành cho các con, hiện tại 2 người con của cậu đã lập gia đình và sinh con. Mợ hiện tại là người đã chăm sóc và nuôi các cháu, con của 2 người con đó. Giờ hai người con đó rất kính phục và yêu thương mợ tôi.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Dù chúng em đều lớn khôn nhưng cảm nhận tình cảm khi về nhà sau khi bố đi bước nữa rất nặng nề, không còn được nguyên vẹn như trước. Hiện giờ, bố có thêm 2 em bé, ở cái tuổi đáng lẽ được an nhàn thì bố lại phải cố gắng kiếm tiền nuôi 2 em. Nhiều lúc nhìn thấy bố chỉ muốn khóc.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Anh nên xác định được nếu mình cảm thấy cần một người mà người đó cảm thông được với hoàn cảnh của anh, sẵn sàng gánh vác được trách nhiệm cùng mình. Có thể lúc vui thì có bạn bè bên cạnh nhưng lúc bạn gặp chuyện buồn cần một bờ vai để nương tựa lúc đó chẳng có ai khác ngoài người vợ.
> Chồng sợ sự ràng buộc của cuộc sống gia đình
Anh cứ thử nhìn xung quanh mình sẽ thấy, đa số những người phụ nữ đồng nghiệp, bạn bè anh họ là những người có tâm. Khi đọc một bài báo thấy người khó khăn, thấy trẻ em nghèo, mắc bệnh bẩm sinh còn rơi nước mắt thì sao có thể đối xử tệ với con anh được.
> Chồng sợ sự ràng buộc của cuộc sống gia đình
Sẽ chẳng có ai yêu thương con anh như mẹ nó hoặc nếu có người tốt như vậy cũng không dễ tìm. Các cô bạn của anh muốn lấy lòng anh nên mới đối xử tốt với các con, với lại khi chưa sống cùng nhau sẽ chưa nảy sinh những mâu thuẫn.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Điều tôi mong muốn cho tương lai của tôi và con gái là làm việc thật tốt để có thu nhập ổn định, nhà cửa tốt, sức khỏe tốt cho tôi và con. Dành hết thời gian mình có để chăm sóc cho con, rồi sau này con lớn hơn ta mới tính cho bản thân.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Dì sống tốt với gia đình chồng, với con chồng. 3 năm trôi qua nhưng gia đình em chưa ai cãi nhau câu nào, con cái chưa ai cãi lại dì một tiếng và dì cũng chưa bao giờ phân biệt đối xử kiểu con anh, con tôi. Bọn em coi đứa con riêng của dì như em ruột, nó cũng quý các anh, các chị như ruột thịt.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?
Các cháu đã mất mẹ, thiếu thốn tình cảm mà lỡ anh gặp được người phụ nữ tính không tốt nữa thì tội cho các cháu quá. Vì vậy tốt nhất để tránh cho con mình không bị phân biệt đối xử và có một cuộc sống bình yên, anh nên cố gắng chịu cực khổ thêm một thời gian để lo cho con đến nơi đến chốn.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?