Lãnh đạo Lào, Campuchia và nhiều nước đã gửi thư, điện mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Các khối diễu binh đi qua chợ Bến Thành, Bến Bạch Đằng, trụ sở UBND TP HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ... trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân, sáng 30/4.
Xuất phát từ Hà Nội và TP HCM, hai đoàn tàu SE1 và SE4 tái hiện hình ảnh đoàn tàu Thống Nhất, non sông liền một dải, gặp nhau tại Đà Nẵng trưa 30/4.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, cửa khẩu Lào Cai đông khách ''ngoài sức tưởng tượng'', nhiều đoàn đi ngắn ngày bằng giấy thông hành mất hơn nửa ngày để thông quan.
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM thực hiện dự án ảnh nghệ thuật và trao quà tri ân 57 Mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố, dịp 30/4.
Sau 21 ngày đạp xe xuyên Việt ngắm đất nước những ngày tháng 4 lịch sử, Đào Quang Hà đến TP HCM trong niềm hân hoan hạnh phúc, thấy thêm yêu đất nước mình hơn.
TP HCMSau khi hoàn thành diễu binh tại lễ kỷ niệm 30/4, các cán bộ, chiến sĩ quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia lên xe rời đi, vẫy tay chào tạm biệt người dân đứng hai bên đường.
Lãnh đạo và đại diện các nước Lào, Campuchia, Cuba, Belarus, Trung Quốc... có mặt trong lễ kỷ niệm 50 thống nhất đất nước của Việt Nam, sáng 30/4.
TP HCMHàng nghìn người tập trung ở đường Điện Biên Phủ, công viên Lê Văn Tám (quận 1) để tạm biệt các chiến sĩ tham gia diễu binh, sáng 30/4.
Đúng 11h45 ngày 30/4, chiếc loa tại một quán cà phê trên phố Tống Duy Tân (Hoàn Kiếm), vang lên "Bản tin chiến thắng" với giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc.
TP HCMTổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước có mặt tại lễ kỷ niệm "50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước", sáng 30/4.
10 trực thăng, 6 Yak-130 và 7 Su-30MK2 trình diễn màn kéo cờ, thả bẫy nhiệt trên bầu trời, tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
TP HCMCác nhà mạng cho biết đang triển khai chiến dịch ứng phó quy mô lớn để đảm bảo kết nối khi hàng trăm nghìn người tập trung xem diễu binh, trình diễn drone...
TP HCMTừ 0h30, anh Timothée Rousselin cùng vợ mang hàng trăm chai nước sâm ra góc đường Pasteur, quận 1, để phát cho người đi xem diễu binh.
Nhiều hàng quán quận 1 mở cửa xuyên đêm, không nhận đặt bàn trước để đáp ứng lượng khách đông nhưng nhiều người vẫn phải chờ ngoài đường, hành lang đến sáng 30/4.
Người dân đổ về Bến Bạch Đằng, các tuyến Tôn Đức Thắng, Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực chợ Bến Thành... giữ chỗ chờ xem diễu binh, từ nửa đêm, bảy tiếng trước giờ khai mạc lễ 30/4.
Khi đồng hồ điểm ngày 30/4 vang lên, một chương mới vận mệnh của những con giáp này cũng lặng lẽ 'mở cờ trong bụng'.
Chiều 29/4, các tuyến đường vành đai 3, Giải Phóng, Nguyễn Xiển (Hà Nội) và cửa ngõ TP HCM ùn tắc sau giờ tan tầm do người dân về quê, đi du lịch, bắt đầu kỳ nghỉ lễ 5 ngày.
Bắn 21 phát đại bác; tiêm kích, trực thăng trình diễn; lực lượng vũ trang Việt Nam cùng quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia diễu binh, diễu hành trước Dinh Độc Lập; bắn pháo hoa 30 điểm... là chuỗi sự kiện trong ngày 30/4.
Cặp du khách Ba Lan cho biết "phấn khích theo" khi lần đầu nhìn thấy người dân hò reo, cổ vũ quân nhân tập diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.