'Mình đã sai ở đâu, thiếu sót gì, sao đến giờ vẫn ế?', tôi từng tự dằn vặt mình như vậy khi cô đơn, lẻ bóng bước vào tuổi 30.
Kiếm tiền gấp ba lần chồng nhưng tôi luôn coi anh là trụ cột gia đình, cùng chia sẻ gánh nặng kinh tế và nuôi dạy con cái.
Tôi choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến vườn rau hữu cơ chưa đầy 70 m2, gì cũng có, cho không hết, trên sân thượng nhà bạn mình.
Duy trì mức thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi tháng nhưng gia đình tôi chỉ bỏ ra khoảng 30-40 triệu để chi tiêu sinh hoạt.
Tôi cho con học trường tốt, đưa gia đình đi du lịch, mua sắm đồ dùng hiện đại... thay vì ôm khư khư một khối tải sản đến lúc chết.
Quan trọng nhất khi kết hôn là tìm một người 'tâm đầu ý hợp' để chia sẻ buồn vui, chứ không phải kiếm người để cùng hợp tác sinh con.
Cầm tiền cũng chỉ biết gửi ngân hàng lấy lãi hay mua vàng tích trữ, nên tôi thà để chồng giữ tiền và đem đầu tư sinh lời còn hơn.
Thấy hai vợ chồng cưới nhau đã ba năm mà vẫn chưa có con, cha mẹ hai bên lo sốt vó, họ hàng thì hỏi thăm mỗi mùa Tết.
Có những người được cha mẹ chọn, thậm chí giúp hoàn thành hướng đi cho cuộc đời.
Sau 10 năm kết hôn, chồng đắp lên người hàng loạt chứng chỉ chuyên gia, bằng thạc sĩ loại giỏi, còn tôi chỉ có 10 kinh nghiệm làm việc nhà.
Tuổi thơ tôi là kỳ vọng 'phải bằng con nhà người ta' của mẹ, những lần 'giận cá chém thớt' của bố và lời châm chọc ngoại hình của anh.
Bấy lâu nay, qua mô tả của phim ảnh, đàn ông Việt hiện lên với những tật xấu như: ham ăn nhậu, đánh vợ con, ngoại tình...
Những người trong cuộc thật sự chẳng bao giờ đi tung hô và rao giảng sự sung sướng khi sống độc thân cả.
Khi có người nhắc chuyện lập gia đình với ý tốt, một số "bà cô" xù lông nhím mà không nghĩ đến những mặt hạn chế để thay đổi.
Tôi lớn lên với sự dạy bảo nghiêm khắc và định hướng rõ ràng của bố mẹ: 'Phải học bằng mọi giá để thoát ly'.
Sau 10 năm nghỉ việc để ở nhà nội trợ, người ngoài vẫn nói rằng 'ăn bám chồng', nhưng tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt.
Lấy cớ chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái là của vợ, ông chồng gia trưởng luôn áp đặt vợ ở nhà.
Chỉ có đàn ông gia trưởng mới ghét và sợ phụ nữ kiếm tiền giỏi.
Con cái mình sinh ra, tại sao phải bắt các con phải chịu cực khổ khi mình có điều kiện?
Nhiều người cho lời khuyên rằng nên để con cháu "tự bơi" khi gầy dựng sự nghiệp.