Để người già được chăm sóc chuyên nghiệp, bài bản, còn hơn phải sống những năm tháng cuối đời cô đơn, cô độc trong chính ngôi nhà của mình.
"Cháu tôi học Đại học năm hai nhưng không biết làm việc nhà, cơm bưng nước rót tận miệng, mẹ phải gỡ cá, bóc tôm, xé thịt... mới chịu ăn".
Nhiều người đàn ông ở độ tuổi sung sức nhất, thay vì cố gắng trong sự nghiệp, lại lui về hậu phương, đi ngược lại hình mẫu gia đình chuẩn.
Cuộc đời tôi không được như ý nguyện, luôn phải làm theo ý mẹ nên tôi không bao giờ gò ép con mình.
Nền tảng hạnh phúc của một gia đình không thể mang ra đong đếm bằng các giá trị tiền bạc, vật chất.
Chứng kiến con cái chửi bới, xỉa xói nhau, tranh giành tài sản vì bố chia không công bằng, chú tôi phải thốt lên: 'Biết thế chẳng lập di chúc'.
"Tôi và vợ gặp vô vàn bất đồng trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ nói chia tay".
Chị bạn tôi bảo con gái đang học mẫu giáo: "Nấm, mở iPad để ngoại đút cơm cho em ăn đi con".
Trong khi giới trẻ thay đổi quan niệm lối sống hiện đại thì thế hệ trước vẫn bảo thủ khi giao tiếp.
Vợ giỏi giang, kiếm nhiều tiền hơn thì đàn ông cần lui về "hậu trường" để vun vén cho gia đình.
Để con tự do khám phá, phát triển, không phải là biến chúng thành đứa trẻ 'hoang dại', không đếm xỉa đến cảm nhận của những người xung quanh.
Nhiều phụ nữ khi kết hôn đều chọn chồng phải mạnh mẽ, cáng đáng kinh tế gia đình.
Chung tiền xây nhà chung móng, chung nóc với anh trai, giờ vợ chồng tôi bán không được, ở cũng không xong, dột từ nóc mà anh không cho sửa.
Đứa trẻ yếu đuối bởi vì sau lưng chúng không phải một chỗ dựa, không ai động viên, không cho chúng được thất bại, được sợ hãi.
Đón Tết ở một khách sạn du lịch, dù là hạng sang nào đó, cũng sẽ không thể đem lại cảm giác thiêng liêng, ấm cúng như khi ở nhà.
Tết của các gia đình thời hiện đại bây giờ không có chuyện 'nấu nướng, dọn dẹp quần quật' nếu biết làm việc nhà thông minh.
Nhiều chị em than phiền chồng không cho về quê ăn Tết một cách tức tối mà chẳng dám "vùng lên".
Đứa trẻ là con một sẽ rất bơ vơ, cô đơn vì chăm sóc cha mẹ già khi họ ốm đau.
Với nhiều người phụ nữ, được nấu ăn và nhìn gia đình sum vầy tại nhà ngày Tết là một hạnh phúc.
"Nghĩ rằng mình có thành tích học tập tốt sau khi bị cha mẹ đánh mắng, tôi áp dụng phương pháp tương tự lên con, rồi nhận ra sai lầm".