Lúc mình bệnh nằm bệt, con không ai lo, anh vẫn đủ tinh thần và gan dạ để điện thoại tâm sự cùng cô ấy suốt đêm. Và thật đau đớn, ê chề khi chính cô ấy điện thoại nói với mình trước ngày cưới rằng “chị hãy từ bỏ anh, để anh có cuộc sống mới”.
Tôi cũng muốn giải thoát cho bản thân, nhưng nhìn lại tuổi thơ và tâm hồn của mình, tôi lại lựa chọn con đường vì con. Tôi đang từng ngày chống chọi để giữ lại người cha cho con trai mình. Tôi không muốn con mình tổn thương như tôi từng bị.
Tôi không còn thấy chồng điện thoại hay tin nhắn cho chị ta nữa nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo vì họ vẫn làm cùng.
Tôi cho rằng chồng có gì đó mờ ám, từng gặp gỡ, nghe những cô gái đó tâm sự, giãi bày nên đã xúc phạm anh.
Tôi phát hiện anh có gia đình, một đứa con bằng tuổi con tôi. Đúng lúc đó, tôi lại biết mình mang thai.
Khi anh tìm được chỗ đứng cho bản thân, có nhiều tiền, được mọi người tung hô, anh đã quên mất em, người vợ luôn đứng sau anh.
Chồng mới là người tôi có thể tin tưởng vì anh trung thực, không bao giờ hứa hẹn những thứ không thể làm.
Tôi tra khảo chuyện của hai người đó và anh luôn khẳng định giờ không còn gì, giữa hai người chỉ là nói chuyện hợp nhau nên mới liên lạc.
Từ khi có thai chưa bao giờ chồng hỏi thăm tôi, tất cả những gì tôi nhận được là lâu lâu anh đưa cho hơn một triệu khi cần khám thai hoặc cần chi tiêu việc gì đó.
Giờ đây, khi ở dốc bên kia cuộc đời, tôi phát hiện ra trong quá trình chung sống anh vẫn âm thầm có những mối tình vụng trộm.
Tôi một nách chăm sóc hai con nhỏ, áp lực công việc. Anh không giúp đỡ, chẳng thông cảm, lại kiếm cớ rượu chè nhiều hơn, đã thế lại có bồ.
Tôi biết hai người họ đã có một đứa con trước khi anh cưới tôi, nhưng anh không chịu lấy người con gái đó vì chỉ xác định yêu chơi bời.
Tôi quan tâm và chăm sóc chồng, từ những món ăn ngon bổ, đến mọi thứ tốt đều dành cho anh. Vậy mà anh tiếp tục phản bội tôi, qua lại với cô bé đó.
Sau một thời gian bỏ đi, anh về đưa đơn ly dị, nói để lại hết những gì mà chúng tôi làm ra cho ba mẹ con, chỉ cần tôi đồng ý ký đơn.
Tôi phát hiện thì ra anh có người khác và dẫn về ra mắt gia đình, mẹ chồng tôi ưng ý lắm, suốt ngày đi khoe.
Anh kể với tôi do thân thiết trong công việc nên đi quá giới hạn, sau nửa năm anh sợ tôi biết nên chủ động lánh mặt.
Lời lẽ chat sex qua Facebook chỉ có vợ chồng mới nói như thế, nhưng chồng tôi và chị ta còn nói tục tĩu ghê hơn.
Nếu "người thứ ba" ghê gớm, ghen ngược với bạn bằng cách gọi điện, gửi tin nhắn gây sự, chửi bới... hãy phớt lờ, chủ động ghi âm, lưu lại lời đe dọa để nhờ can thiệp đúng cách.
Anh nhiều lần bêu riếu tôi là thứ đàn bà này nọ, ra đường để mong được đi cặp bồ. Ai ngờ nhiều tháng trời anh ra đường tìm gái, "ăn bánh trả tiền".
Anh hành hạ tôi không chút thương tiếc, hẹn hò ngủ nghỉ với bồ còn gọi điện thoại mở loa ngoài cho tôi nghe. Tôi thấy tiếc vì đã hy sinh chừng ấy năm cho một người như anh.