Với tốc độ tiết kiệm khoảng 8-10 triệu đồng mỗi tháng, tôi cần gần 10 năm chỉ để đủ tiền trả trước mua nhà, khi đó đã gần 40 tuổi.
Hình ảnh cô gái mặc ngắn cũn cỡn, tập động tác yoga lộn ngược, phô diễn hình thể ngay trước cổng chùa là một sự xúc phạm.
Không phải do thời tiết, khi làn ưu tiên xe đạp vẫn thiếu đồng bộ, chưa tách biệt với xe máy, thiếu an toàn, thì ai dám đi?
Làm việc ngày 9-10 tiếng, lương 45 triệu, nhưng vợ chồng tôi vẫn chật vật sau khi mua nhà, không dám sinh thêm con hay xin nghỉ lúc ốm vặt.
Tôi mua nhẫn vàng trong vỉ, tích lũy cả chục năm thì có cần bóc vỏ đi kiểm định tuổi vàng cho yên tâm?
'Đưa xe đi đăng kiểm, tôi được thông báo một bên đèn lùi không sáng, phải khắc phục, nhưng khi tự kiểm tra lại thì đèn vẫn hoạt động tốt'.
Tại sao lại 'trách móc' người trẻ không chịu làm những công việc bán sức nhưng bấp bênh?
'Có chồng rồi mà còn e thẹn gì, sao mở trước chồng không ngại giờ khám lại ngại'.
Học thêm ở Việt Nam tồn tại dai dẳng không đơn giản vì sự hiếu học, mà chủ yếu do hệ thống thi cử, đánh giá hiện hành.
Hầm xe chung cư vốn luôn trong tình trạng căng thẳng, chỉ cần thay đổi một chút về phân khu hay quy định là lập tức nảy sinh bất tiện.
Để bớt cảnh xả khói xộc thẳng vào người đi đường, ảnh hưởng người sống gần, các hàng quán nên giã từ nướng than, chuyển qua lò nướng điện?
Ngày tôi học lớp 1, Toán rất đơn giản: đếm vài que tính, cộng trừ trong phạm vi 10, chứ không tìm quy luật, suy luận logic như bây giờ.
Tôi để ý, cứ khi xe cộ đi đúng làn, không cố chen vào những khoảng trống nhỏ rồi làm tắc cả đường, thì giao thông tự khắc trơn tru.
'Thiểu số phục tùng đa số' có đúng khi nói về làn riêng cho xe đạp ở TP HCM, buýt BRT ở Hà Nội?
Tin quảng cáo 'thần dược xương khớp', nghĩ rằng 'cây cỏ thì làm sao hại người?', cụ ông dùng hết tiền dành dụm cả đời mua thực phẩm chức năng.
Hàng tháng, gia đình tôi nhận được một thùng quà quê, là đồ ăn tươi sống, có khi cũng được nấu chín từ quê gửi vào.
Nhiều lúc đang chạy trên cao tốc, chỉ cần liếc nhìn gương chiếu hậu tôi cũng thấy áp lực, vì xe lớn phía sau cứ dí sát đuôi xe mình.
Muốn xuống biển phải đi xuyên qua nhà hàng, khách sạn. Đâu là ranh giới hợp lý giữa không gian công cộng và kinh doanh dịch vụ?