Anh có biết con gái luôn nói 'có' là 'không' Có bao giờ anh biết con gái nói “có” là “không”, anh giận em rồi, em biết là anh không hiểu. Anh chưa bao giờ hiểu em, chỉ luôn nghĩ sai về em. Sự kiêu hãnh của đàn ông không cho phép anh cứ dịu dàng nhẹ nhàng với em mãi. Còn em thì không có ý định từ bỏ tính nhiễu sự của mình.
Nhờ gió gửi lời yêu dấu tới người thương Em nhớ anh quá, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ vòng tay nồng ấm của anh, những lời nhớ nhung tha thiết của anh dường vẫn còn vang vọng đâu đây. Gió ơi hãy dừng lại cho ta gửi vài lời đến người ta yêu dấu rằng, dù hoàn cảnh có phũ phàng, thực tế đau lòng, ta vẫn yêu anh và trọn đời chỉ có mình anh thôi.
Em không thể tin nổi khi mất anh Anh dấu yêu! 14 ngày qua có bao giờ anh nhớ đến em không? Chắc chắn anh đã quên em bởi ngày 8/3 em chờ mãi mà một cuộc điện thoại hay một tin nhắn em cũng không nhận được. Yahoo, MSN, Skype em đều có, em ở trên mạng cả ngày mà đâu có thấy anh. Em đã mất anh thật rồi sao?
Em chờ đợi lời tỏ bày từ trái tim anh Những ngày không gặp anh tôi nhớ anh da diết. Nỗi nhớ cứ lớn dần, lớn dần cho đến một ngày tôi nhận ra trái tim mình đã bị anh ngự trị. Như bao người con gái khác, tôi muốn dành cho anh cái quyền được nói 3 từ thiêng liêng ấy nên tôi ngồi yên và đợi. Nhưng anh đã không làm như thế. Tôi chờ, chờ trong vô vọng.
Anh luôn nhớ kỷ niệm mối tình đầu với em Không dễ để nắm lấy bàn tay mềm mại của một cô gái, càng khó khi để ôm cô ấy thật chặt trong lòng. Làm sao để thôi nhớ về những kỷ niệm thật đẹp của chúng ta? Lúc này đây em có nghĩ về anh không? Anh nhớ em thật nhiều, anh muốn được bước tiếp con đường có cả hai chúng ta, em cũng vậy chứ?
Có thể anh sẽ mất em mãi mãi Em thân yêu! Anh biết em đang băn khoăn và muốn dứt khoát. Hãy làm những gì mình muốn, có thể anh vẫn cần một chút thời gian nữa để có thể trưởng thành thực sự. Em sẽ như cánh chim nhỏ bay đến những nơi mình thích, và làm những điều mình muốn.
Ngày 8/3 buồn Hôm nay là 8/3 vậy mà anh không một lời chúc đến em. Em cảm giác anh ngày một xa em và hình như có một điều gì đó anh à. Liệu tình yêu của chúng ta có thể đi đến cuối cùng nhau được không em cũng không biết. Có lẽ em nên ra đi, em ra đi mới đem lại bình yên cho anh.
Em đã mệt mỏi khi yêu anh Em cảm thấy mình thật ngu ngốc. Quen nhau 2 năm, chưa một lần được người ta dắt về nhà, bị qua mặt mấy lần mà bây giờ anh vẫn yêu cầu em "hãy tin ở anh" ư? Em biết tin vào cái gì bây giờ? Và phải chờ đợi điều gì ở anh? Em thật sự đã quá mệt mỏi, và có lẽ lòng tin của em dành cho anh giờ không còn như trước.
Hạnh phúc đã tuột khỏi tay tôi rồi Nhìn trên đường bao đôi uyên ương ríu rít sao mình thèm được như họ quá, vừa về đến nhà không làm gì đã vội ngồi viết nhật ký. Giờ đây mình hiểu lắm câu nói: "Hạnh phúc là những gì mà ta có, chỉ khi mất đi ta mới hay mình từng có hạnh phúc". Hạnh phúc đã tuột khỏi tay mình rồi, mãi mãi.
Em đang chờ điện thoại của anh Em đã chờ đợi, đang chờ đợi và sẽ chờ đợi cho đến khi nào em không còn có hy vọng nữa. Liệu anh còn muốn cho em một cơ hội nào đó, để em có được hạnh phúc của chính mình không? Nếu có ngày anh nhớ đến em, cũng cần đến em, cũng ao ước được mang hạnh phúc đến cho em hãy gọi điện cho em anh nhé.
Dung ơi, em có thể tha thứ cho anh không? Mới chỉ hơn một năm mà cả hai chúng ta đã già đi thật nhiều. Sự mệt mỏi đã gậm mòn cái trẻ trung trong em, đã lấy mất cái tự tin nơi anh. Trở về căn nhà mà em đã mang đi phần hồn, lòng anh càng rung động và rối bời. Bao ký ức cuồn cuộn chảy về trong đêm nay...
Sao em cứ thật gần rồi lại thật xa Ôi tình cảm! Ôi nỗi nhớ! Ôi nỗi nhớ êm đềm mà thắt chặt trái tim anh. Trí óc càng vùng vẫy thì nỗi nhớ càng xiết chặt lại. Anh đã cố thử đẩy nó xa ra mà không được. Ôi nỗi nhớ dịu dàng làm sao, quyết liệt làm sao! Nỗi nhớ em tràn ngập trong anh, ở gần, ở xa, ở trên, ở dưới, đọng trên tất cả những gì anh nhìn thấy.
Anh ơi, em vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm! Hôm nay tôi đã đọc được những dòng tâm sự của chị Thu Giang, tôi thấy mình cũng có nhiều điểm giống như chị ấy. Có một điều khác là hiện nay chị Giang được hạnh phúc bên người mình yêu, còn tôi thì không. Tôi đang có những giằng xé trong lòng.
Mình sẽ luôn có đôi, như vịt trời của Alaska anh nhé! Lúc nào, em cũng muốn vội vã về sau những buổi học, vì em biết có anh ở nhà, hoặc sẽ sắp về nhà. Còn bây giờ, em lại có rất nhiều thì giờ trống, nhưng mà không có anh. Em sẽ chờ anh quay lại đây nhé, để em được lúc nào cũng bận rộn, những bận rộn của tình yêu.
Hãy tha lỗi cho em Khi tôi ngồi đây, viết lên những dòng này thì cả 3 người đàn ông yêu tôi đều đã bị tổn thương. Tôi muốn những dòng chữ này như một lời xin lỗi gửi đến các anh, những người đàn ông đã hết lòng thương yêu tôi.
Em yêu anh song không dám nói Em chưa bao giờ đủ tự tin để nhìn vào mắt anh, để nhìn lại anh cho dù em cảm nhận anh đang nhìn em! Em vẫn vô tư trêu chọc anh, tỏ ra lạnh lùng hay chú tâm vào công việc những lúc anh ở gần. Đơn giản em sợ anh biết em yêu anh nhiều thế nào! Em sợ khi biết điều đó anh sẽ lảng tránh hay từ chối, hay coi thường...
Em nguyện cầu sẽ được ở bên anh mãi mãi Em lúc này giống như một que diêm muốn cháy đến tận cùng cho tình yêu. Em mong mỏi được ở gần bên anh từng phút từng giây. Em đã biết mối quan hệ giữa em và anh không thể tới đâu, nhưng em lại vẫn muốn được yêu anh, được sống vì tình yêu này, muốn được là người chiều chuộng anh.
Valentine nhớ vợ thật nhiều Đã mấy tháng nay rồi anh rất sợ ngồi không, không làm gì cả vì những lúc như vậy anh lại nhớ và thương em thật nhiều. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, đi đâu cũng thấy mọi người nói chuyện mua hoa, quà cho vợ. Anh lại nhớ em hơn và buồn thương tràn ngập trong lòng.
Tất cả đã là quá khứ Con người mà bao nhiêu năm tôi yêu thương bây giờ thay đổi như lòng bàn tay, không một chút thương xót người đã chờ đợi anh ta suốt bao năm trong cay đắng. Tôi lặng lẽ đốt hết tất cả những bài báo tôi viết về anh, người yêu tuyệt vời của tôi ngày nào. Tất cả đã là quá khứ.
Mèo con nhớ VTD da diết Có những lúc em ngỡ quên anh rồi, nhưng hóa ra em đã sai. Không có anh, em đâu có làm được việc gì cho ra hồn. Em không còn là em ngày xưa nữa. Không còn ồn ào, không vô tư như ngày mới vào cơ quan. Chuyện tình cảm và những rắc rối ở nơi làm việc khiến em mệt mỏi.