Em không thể quên anh M ơi. Em đã đi tìm anh nhân dịp anh về, vào mùa thu mình hẹn ước. Nhưng mà như người ta nói, tìm như tìm chim. Em tìm anh còn khó hơn đi tìm lá diêu bông nữa. Anh ác với em lắm. Nhưng ngay cả bây giờ và sau nữa, em vẫn luôn yêu anh như ngày đầu, yêu anh hơn chính bản thân em.
Con nguyện cầu cho các nàng tiên, ban điều ước cho em như cổ tích. Cho em được là công chúa nhỏ xinh, cùng hiệp sĩ nô vui trên chiến mã. Cho em là cô Tấm hiền ngoan, luôn e ấp trong tim tình yêu thắm. Cho em là Bạch Tuyết dễ thương, đợi hoàng tử với nụ hôn nồng cháy...
Tôi quay lại và hỏi: "Có chuyện gì làm em sợ", cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh vừa trả lời: "Đường tối quá em sợ... ma". Tôi đưa một tay vòng ra sau lưng cô ấy để trấn an. Bây giờ tôi và cô ấy đã quen nhau hơn một năm, tình yêu của chúng tôi ngày càng nồng ấm. Cuối năm nay tôi và cô ấy sẽ kết hôn.