Thứ bảy, 1/11/2025

Tùng đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Là nạn nhân bị xâm hại, nhưng tôi đã vượt qua nỗi đau

Lúc đó sự thật tôi không biết anh họ tôi làm chuyện gì, không biết hành động đó chính là cụm từ “tình dục”. Trong tôi lúc đó thật sợ hãi nếu phải nói ra với ai. Nhưng giờ tôi tự tin mà nói rằng sẽ chứng mình trinh tiết của mình qua cách sống của tôi chứ không phải qua cái mà người ta “thử sẽ biết”.
>
Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại/ Bạn gái tôi từng hai lần bị hãm hại

Tan vỡ tình yêu sau khi biết bạn gái từng bị làm hại

Thực sự khi biết được thông tin đó, đầu óc tôi quay cuồng, niềm tin bị tổn thương nghiêm trọng. Một người con gái trong mắt tôi rất đáng trân trọng và yêu thương, một người con gái tôi yêu say đắm, luôn tìm cách giữ gìn bỗng dưng làm tôi sụp đổ. Chuyện của chúng tôi đã rẽ sang hướng khác. (Minh Thân)
>
Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Chê gái mất trinh, bạn tôi lại vớ phải vợ ngoại tình

Bạn tôi chia tay người yêu chỉ vì cô không còn trinh tiết. Ít lâu sau bạn tôi kết hôn với một cô gái mà theo bạn là còn trinh. Cưới nhau được 3 năm thì họ ly dị. Sau này tôi mới biết, vì cô ấy được bạn tôi yêu thương cung phụng nên chỉ ở nhà rồi cô ấy quen và quan hệ với người đàn ông khác. (Tran Anh)
>
Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại

Thật trẻ con khi Tùng định trút giận vào người cũ của vợ

Bạn nói người đàn ông kia thô bỉ, “hại đời con gái người ta” nhưng tôi nghĩ một phần lỗi cũng là do vợ bạn. Cô ấy nhẹ dạ và cũng thừa nhận là có yêu ông ta. Chính vì thế mà hành động của bạn “muốn tìm ông ta để nói cho hả giận” nghe thật nực cười, trẻ con và thiếu suy nghĩ. (Thu Linh)
>
Đau khổ khôn nguôi chuyện vợ từng bị làm hại