From: Hien Minh
Sent: Thursday, December 18, 2008 12:40 PM
Subject: Gui Anh Tung!
Vợ anh là người phụ nữ rất tốt. Chẳng qua đó chỉ là một sai lầm, một tai nạn không phải do vợ anh cố ý. Anh hãy nghĩ gia đình anh rất hạnh phúc và anh đừng dằn vặt anh và vợ chỉ vì một sai lầm đáng tiếc trong quá khứ. Vợ anh nào muốn vậy đâu. Suốt thời gian cô ấy bị tổn thương đó cô ấy cũng đã đau khổ nhiều. Cô ấy đã mất 2 năm mới đứng dậy được. Nếu như anh biết thương vợ mình thì đáng ra anh không nên dằn vặt cô ấy, khơi dậy vết thương lòng đó.
Nếu anh đi tìm người đàn ông đó liệu anh có chắc rằng tìm được sự công bằng cho vợ mình không? Hay chỉ làm lớn chuyện và vợ anh sẽ là người chịu tai tiếng, rồi chuyện đến tai cha mẹ anh, họ sẽ nghĩ thế nào về người con dâu này.
Với người đàn ông kia, sống xấu xa và bẩn thỉu như vậy tôi tin rồi cũng có ngày hắn sẽ tồi tệ. Anh hãy cầu mong hắn đọc được mục này và sẽ bị dằn vặt về điều hắn đã làm.
Anh hãy tha thứ cho vợ mình, đó cũng chính là tha thứ cho anh. Hãy nghĩ về người vợ, hạnh phúc mà anh đang có. Đừng quay nhìn quá khứ mà sống.
Chúc anh tìm được lối thoát cho mình.