From: lam
Sent: Thursday, December 18, 2008 10:10 AM
Subject: dau kho khon nguoi...
Anh Tùng thân mến,
Anh không nên buồn vì một câu chuyện của quá khứ như thế. Nếu ở vào trường hợp của vợ anh, chưa chắc anh giữ được mình. Quan trọng là bây giờ và ở đây anh đang có một người vợ xinh đẹp, đảm đang, tháo vát và thương yêu anh (nên mới nhận lời làm vợ anh, phải không?).
Đó là hạnh phúc cầm tay, hạnh phúc có thật. Còn quá khứ đang dằn vặt anh là bóng ma trêu ngươi anh, thử thách sự chịu đựng, thần kinh và cả tình cảm của anh. Anh phải vượt lên chính mình và vượt qua những sự đê tiện ấy. Thay vào sự đau khổ tự chuốc lấy, anh nên trầm tĩnh nói chuyện với vợ mình về những cảm xúc đau thương của mình (nó đi từ đáy ruột của tình yêu mà ra) và nói lên ước mong của mình (thí dụ cùng nhau đốt cuốn nhật ký, rồi sau đó đi ăn ở nhà hàng hay đi du lịch nghỉ ngơi, sưởi ấm và gìn giữ tình yêu của 2 người).
Anh chị đã có con chưa? Dù có hay chưa, anh nên quên nỗi đau của gia đình (xin lỗi, nỗi đau của anh nhỏ nhoi lắm so với nỗi đau của vợ anh, tôi tin chắc như thế). Hãy quên đi anh ạ. Quên được cũng là một bản lĩnh của lòng vị tha. Và chính sự quảng đại của anh (từ nay không bao giờ nói đến chuyện ấy nữa) sẽ là món quà quý nhất đời cho vợ anh, là sự mến phục và thương yêu vô bờ của vợ anh, mà không phải người chồng hạnh phúc nào cũng có được.
Nếu anh không làm được thì cũng không sao anh ạ, vì con người chỉ nhận được những gì đáng được nhận, xét cho cùng là như thế.
Tôi có một người bạn. Anh ấy gặp phải chuyện không may hơn anh nhiều. Trước ngày đám hỏi mấy hôm, một người thân rất có vai vế trong gia đình, do ác cảm với người vợ chưa cưới của anh, đã đứng giữa nhà với rất đông bà con anh em tụ tập ở đó, chỉ mặt và nói "cô đã qua tay bao nhiêu thằng rồi, cô biết không?".
Dĩ nhiên là có biết bao người xót xa, buồn đau và thậm chí tức giận trong lòng. Anh ấy vẫn cưới người mình yêu và bất chấp quá khứ. Cũng xin nói thêm anh ấy là doanh nhân rất nổi tiếng. Dù anh ta sau này có hạnh phúc hay như thế nào đi nữa, nghĩa cử đó đã làm tôi cảm mến và thán phục, huống gì gia đình nội ngoại và bạn hữu.
Tôi viết những dòng này, dù có thể sẽ còn yếu đuối, bi lụy và bi kịch hóa sự việc cỏn con này, nếu rơi vào tình trạng như anh, tôi thật sự mong anh thương yêu vợ mình hơn nữa, thay vì dằn vặt mình và dằn vặt vợ. Chuyện nhỏ như con thỏ anh ạ. Sau này ngẫm lại, nhiều khi anh sẽ thấy buồn cười cho sự đời ấy.
Tình thương yêu của anh và chị chắc chắn sẽ đáp lại nồng nhiệt, sẽ hóa giải tất cả. Tôi tin là anh có đủ bản lĩnh và làm được, vì mọi chuyện anh gánh chịu là đi từ tình cảm rất sâu đậm, tình yêu mạnh mẽ của anh mà ra. Chúc anh và vợ anh sớm cùng vượt qua sóng gió của quá khứ và dứt khoát giúp nhau quên đi để yêu thương nhau hơn nữa.
Tôi cũng sẵn lòng trả lời các bạn qua email, nếu giúp được gì cho các bạn, tôi hứa là sẽ làm.
Thân chào
Lâm
lam@easyvn.com