From: T.T.H.
Sent: Friday, December 19, 2008 2:12 AM
Subject: ban khong the quen
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thực sự thấy thương cho bạn. Bạn là một người tốt. Bạn nói đúng, đó là quá khứ. Đôi khi chúng ta biết như vậy, nhưng con người ích kỷ lắm, để vượt qua cái ích kỷ của bản thân để suy nghĩ cho người khác là một việc làm rất khó, mà phải có nghị lực, phải có lối sống văn hóa người ta mới có thể làm được.
Tôi là một cô gái, một cô gái ngoan, tôi cũng từng gặp tình cảnh như vợ bạn, nhưng tôi đủ nhận thức và đủ tỉnh táo để không bị rơi vào cái “cạm bẫy" kia. Bạn tin không, không thể đổ lỗi cho số phận, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được, tất cả cuộc sống của ta là ở bản thân ta, là ở quan điểm sống, cách sống của mỗi người. Vợ bạn đã ngay lập tức bị sa lầy vào cái vòng bi nghiệt đó, vì vợ bạn không có bản lĩnh, không có được một lập trường vững vàng và quan điểm đúng đắn…
Không chỉ người đàn ông đó đáng trách đâu, vợ bạn cũng đáng trách không kém. Nhưng như bạn đã nói, đó là quá khứ, giờ cô ấy đã lớn hơn, đã có nghị lực để đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống. Tôi tin là như vậy. Vì sau sự vấp ngã đau như vậy cô ấy chắc chắn đã lớn hơn. Đúng là cô ấy đáng giận khi đã quyết định không nói cho bạn biết sự thật, lại để lại những dòng nhật ký đó.
Và tôi biết một điều, cho dù hôm nay bạn xác định rõ ràng đó là quá khứ, bạn sẽ quên, nhưng bạn không thể quên đâu. Bạn sẽ nhớ, thỉnh thoảng bạn sẽ suy nghĩ và buồn vì điều đó. Bạn sẽ thấy ghét chính bản thân mình vì cho rằng mình không rộng lượng. Bạn không làm gì khác được đâu, hãy biết chấp nhận những cảm xúc đó. Theo tôi, bạn nên vun đắp hơn cho cuộc sống gia đình, quan tâm vợ nhiều hơn, bố mẹ, con cái, tạo không khí nhiều hơn, và tránh những chuyên tương tự khi nghe thấy. Dần dần thời gian sẽ giúp bạn làm mờ đi vết thương đó chứ nó không thể lành đâu bạn ạ.
Bạn cũng đừng có ý định tìm người đàn ông kia, vì như vậy, bạn sẽ tổn thương nhiều nhất, và bạn gợi lại cho vợ những quá khứ mà cô ấy muốn chôn sâu. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình bạn. Vậy nên, hãy học cách giải tỏa những suy nghĩ đó khi nó đến, đứng dùng rượu, hãy vui tươi, hãy chia sẻ. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc.
Tôi hy vọng bạn và gia đình sẽ giữ được hạnh phúc trước cơn gió mạnh này.