From: Minh Thân 
Sent: Thursday, December 18, 2008 7:50 PM
Subject: Chia se voi ban Tung
Xin kính chào quý báo và các bạn đọc!
Tôi là một độc giả rất trung thành với chuyên mục Tâm sự từ nhiều năm nay. Có thể nói không một ngày nào tôi không vào đọc vì tôi thấy có sự đồng cảm với rất nhiều câu chuyện, nhiều tình huống éo le trong cuộc sống và tôi cũng học hỏi được nhiều điều, xin cám ơn chuyên mục rất nhiều. Tuy vậy, tôi chưa một lần viết bài gửi tòa soạn. Nhưng hôm nay sau khi đọc bài của bạn Tùng tôi thiết nghĩ cũng nên chia sẻ với bạn một vài ý kiến vì tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn Tùng.
Trước tiên, những suy nghĩ và phản ứng của bạn là hợp với quy luật tâm lý thông thường, không một người đàn ông nào lại không cảm thấy buồn bã, mất niềm tin khi rơi vào tình huống của bạn và tôi cũng là một người như vậy. Tôi từng có một người bạn gái rất xinh đẹp, giỏi giang, một người phụ nữ hoàn hảo trong mắt của tôi và bạn bè. Chúng tôi đã trải qua những tháng năm thực sự hạnh phúc, luôn bên nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Không một con phố, một góc đường, một hàng cây rợp bóng mát nào ở Hà Nội lại không in dâu hình bóng chúng tôi.
Những tháng năm ấy không thể quên được và bây giờ nhắc lại tôi vẫn thấy trong lòng rưng rưng và thổn thức. Nhưng tất cả đã thay đổi từ cái ngày mà tôi biết được cô ấy cũng từng bị lừa gạt và đã bị làm hại đến hai lần. Thực sự khi biết được những thông tin đó, đầu óc tôi quay cuồng, niềm tin bị tổn thương nghiêm trọng. Một người con gái trong mắt tôi rất đáng trân trọng và yêu thương, một người con gái tôi yêu say đắm, hết lòng và luôn tìm cách giữ gìn như vậy bỗng dưng làm tôi sụp đổ. Chuyện của chúng tôi đã rẽ sang một hướng khác kể từ ngày đó vì sao bạn biết không? Chỉ vì những chuyện quá khứ đã qua từ lâu, không hơn không kém.
Bạn Tùng ạ, như lời bạn kể, bạn đang có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm mà nhiều người khác phải thầm mong ước cũng không được. Vậy bạn hãy sống trong hiện tại, đừng có mắc phải sai lầm như tôi để rồi đánh mất tất cả. Hơn ai hết, tôi thấu hiểu những suy nghĩ tiêu cực mà bạn đang gặp phải, nhưng bạn phải tìm mọi cách để sớm vượt qua nó. Đừng để vợ bạn phải đau khổ, day dứt và cảm giác có lỗi với bạn nữa. Bạn hãy để cho những chuyện cũ trôi qua, đừng day dứt và dày vò nó nữa.
Tôi tin với tình yêu sâu đậm bạn đã và đang dành cho người vợ yêu thương, bạn sẽ đủ niềm tin để vượt qua tất cả để vẫn giữ được hạnh phúc gia đình.
Chúc bạn hạnh phúc!