From: tran anh
Sent: Thursday, December 18, 2008 9:27 AM
Subject: Gui tra loi bai viet dau kho khon nguoi chuyen vo tung bi lam hai
Gửi anh Tùng,
Tôi đã đọc thư của anh và rất hiểu tâm trạng của anh. Tôi cũng là một người đàn ông nên tôi rất hiểu cảm giác của anh nên cho tôi xin có một vài lời khuyên chân thành.
Theo như anh nói vợ anh là người đảm đang, biết lo lắng chăm sóc gia đình, là một người vợ hiền. Vậy thì những chuyện trong quá khứ có gì đâu quan trọng. Cái chữ trinh tiết đó chỉ là một khái niệm, nó không phải chỉ là “một miếng thịt nhỏ đặc biệt ở đó”. Nó phải là sự cảm thông, chia sẻ với chồng, con, phải biết cùng chồng con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, và hơn nữa phải là sự thủy chung với chồng con ở hiện tại và tương lai.
Tôi xin kể anh một câu chuyện có thật mà tôi từng chứng kiến. Tôi có một người bạn, bạn tôi có yêu một cô gái, nhìn bề ngoài cũng khá đẹp, hai người quen nhau và cũng dự định tiến tới hôn nhân. Nhưng đùng một cái tôi nhận được tin anh bạn tôi chia tay với cô gái ấy. Tôi cảm thấy tiếc với mối tình này vì theo tôi nhận xét cô gái ấy là một người tốt, và rất chịu thương chịu khó.
Sau này khi tôi tìm hiểu mới biết bạn tôi chia tay với cô gái chỉ vì cô ấy không còn trinh tiết. Rồi ít lâu sau bạn tôi kết hôn với một cô gái mà theo bạn tôi cô ấy còn trinh tiết. Cưới nhau được 3 năm thì 2 người họ ly dị. Sau này tôi mới biết, vì cô gái ấy đã được bạn tôi yêu thương cung phụng, nên chỉ ở nhà rồi cô ấy quen và quan hệ với một người đàn ông khác.
Còn cô bạn gái của anh bạn tôi thì đã có một gia đình hạnh phúc. Tôi kể cho anh câu chuyên này để anh hiểu chữ trinh không phải chỉ là “một miếng thịt nhỏ ở đó", nó chẳng là gì cả. Có được một người vợ hiền biết chăm lo hạnh phúc cho gia đình đó là một điều hạnh phúc của một người đàn ông. Anh hãy trút bỏ như những suy nghĩ nông cạn của mình, hãy mở tấm lòng ra thì anh sẽ cảm thấy nhẹ người đi. Hãy mở rộng tấm lòng thế giới sẽ bao la rộng lớn.
Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc.