From: Nam Wai
Sent: Wednesday, December 17, 2008 10:46 PM
Subject: Anh Tùng thân men!
Tôi rất hiểu và thông cảm cho tình cảnh của anh, điều ấy đúng là nỗi ám ảnh. Tôi thiết nghĩ anh nên xác định rõ rằng anh yêu cái gì ở vợ anh, nếu anh yêu sự đảm đang, vẻ đẹp hồn nhiên thì cái chuyện ấy liệu có ảnh hưởng tới tình yêu của anh dành cho vợ hay không? Con người ai cũng có lúc mắc phải sai lầm cả, chúng ta không thể sống mà cứ nhìn về quá khứ mãi. Tình yêu là phải biết khoan dung, vị tha.
Còn về chuyện anh muốn gặp người đã làm hại vợ anh để nói chuyện thì tôi nghĩ không nên vì nó chẳng giúp được gì trong chuyện này mà nhiều khi nó lại làm cho vợ anh cảm thấy khó xử và có lỗi với anh nhiều hơn. Anh hãy bình tĩnh và dùng tình yêu của mình để vượt qua nỗi ám ảnh và những khó khăn anh nhé!
Đừng bực dọc, lạnh nhạt với vợ vì nó sẽ làm vợ anh cảm thấy bị tổn thương và có lỗi với anh. Hãy chứng tỏ mình là người chồng vị tha, mẫu mực. Tôi tin nếu anh làm được như thế thì vợ anh sẽ càng yêu anh nhiều hơn!
Rồi thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ, đừng để giận quá mất khôn anh nhé! Chúc anh sớm vượt qua được khó khăn.
Thân.
Namwai